Có một ni trưởng chuyên tâm làm việc thiện

Thứ Tư, 13/11/2013, 15:22
47 năm nay, bà không chỉ được biết đến trên cương vị là trụ trì của một ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất xứ Huế mà còn là người mẹ, người thân của hàng ngàn những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, tật nguyền...

Đó là Ni trưởng Thích nữ Như Minh (67 tuổi), trụ trì chùa Pháp Hỷ, TP Huế, Thừa Thiên - Huế. Bà trưởng thành trong một gia đình phật tử ở làng Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Từ nhỏ, bà đã theo đuổi lý tưởng đi tu để làm nhiều việc thiện. Năm 1963, sau khi học hết lớp 9, bà xuống tóc đi tu tại chùa Diệu Viên (TP Huế), lấy pháp danh Như Minh. Đến năm 1977, bà được tấn phong làm trụ trì chùa Tây Linh (TP Huế), rồi về chùa Pháp Hỷ...

Ni trưởng Như Minh tâm sự: “Mỗi lần đi trao quà cho trẻ em khuyết tật, tôi lại bắt gặp những câu chuyện rằng, các em muốn đi làm nhưng không có nghề trong tay, muốn đi học nghề thì lại không có tiền”. Hàng đêm thao thức trước những mảnh đời bất hạnh, trong lòng luôn day dứt, băn khoăn. Cuối cùng, Ni trưởng Như Minh quyết định thành lập cơ sở dạy nghề cho trẻ em nghèo, khuyết tật. Không có tiền, bà đành vay mượn, mua chịu vật liệu, mướn công để xây dựng trường lớp.

Sau bao mồ hôi công sức, tháng 6/2001, lớp dạy nghề thêu, may và đan len với hơn 150 học viên được khai giảng trong niềm hạnh phúc vỡ òa của tất cả phật tử chùa Pháp Hỷ. Tính đến nay, chùa đã đào tạo cho hơn 2.000 em ra các nghề may, đan len, thêu và tin học. Có nhiều người học nghề rồi xin ở lại chùa, được Ni trưởng Như Minh tạo việc làm, thu nhập bình quân hơn 2 triệu đồng/tháng (tùy năng suất của mỗi người)...

Ni trưởng Như Minh trong một lần đi trao quà cho bệnh nhân nghèo.

Hiện nay, tại chùa Pháp Hỷ có 10 em được Ni trưởng Như Minh lo cho ăn, ở miễn phí. Em Ngô Thị Diễm My (22 tuổi, trú tại phường Hương Phong, thị xã Hương Trà, Thừa thiên - Huế) xinh đẹp nhưng không may bị tật câm điếc bẩm sinh. Do gia đình quá khó khăn nên học xong lớp 5 ở Trường Tiểu học Vĩnh Ninh thì em My phải nghỉ học. Biết được hoàn cảnh của em, Ni trưởng Như Minh đã động viên em đến lớp học thêu. 5 năm nay em được ở lại chùa, được nhà chùa cho ăn, ở miễn phí, lại có việc làm thường xuyên với thu nhập 2,5 triệu đồng mỗi tháng...

Ngoài cơ sở dạy nghề chùa Pháp Hỷ, Ni sư Như Minh còn mở cơ sở dạy nghề Phùng Xuân ở thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) với số lượng mỗi khóa có trên 200 học viên có hoàn cảnh đặc biệt theo học nghề miễn phí. Để có tiền trang trải, trả lương cho các giáo viên giảng dạy tại hai cơ sở dạy nghề tại Huế và Quảng Trị, Ni sư Như Minh phải tự mình tìm nguồn kinh phí, đồng thời đi tìm đầu ra cho các sản phẩm do các học viên làm ra.

47 năm nay, cứ vào dịp Tết, lễ… Ni trưởng Như Minh lại cùng các ni sư, ni cô trong Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm đến các vùng sâu, vùng xa, để trao quà từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Để có những phần quà đầy ý nghĩa này, Ni trưởng Như Minh đã phải tích cực ngày đêm gõ cửa các nhà từ thiện, những tấm lòng hảo tâm “tích tiểu thành đại”…

Ngoài ra, Ni trưởng Như Minh còn vận động, quyên góp tiền để xây nhà tình thương cho người nghèo, trợ cấp cho người già neo đơn, trẻ em khuyết tật; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt các địa phương trong nước... Cơn bão số 10 và 11, rồi lũ lụt vừa qua, nghe tin người dân ở Quảng Bình và Quảng Trị bị thiệt hại nặng, Ni trưởng Như Minh đã khăn gói lên đường trao những phần quà hỗ trợ thiết thực.

“Tôi chỉ mong cho sức khỏe dẻo dai để làm được nhiều việc tốt, góp phần thắp sáng tương lai cho những mảnh đời bất hạnh, để họ thấy rằng trên đời này mình vẫn là người có ích cho xã hội”, Ni trưởng Như Minh tâm sự

Bảo Ngọc
.
.
.