Chương trình “Tết Vì người nghèo Xuân Giáp Ngọ 2014” do Báo CAND tổ chức:

Chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo Tuyên Quang

Thứ Năm, 02/01/2014, 11:29
Trong 2 ngày 30 và 31/12/2013, Báo Công an nhân dân đã cùng Công an tỉnh Tuyên Quang, Công ty TNHH MTV Hùng Đức và đại diện nhân dân thôn Ngọc Trục (xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) đã có chuyến trao quà từ thiện cho bà con nhân dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang và nhân dân xóm Dùm, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang.

Với tổng số 2.000kg gạo, 2.000 quyển vở, 400 thùng quần áo ấm và chăn được chuyển đến đồng bào nghèo, hi vọng bà con sẽ có một mùa đông ấm áp và một cái Tết đầy đủ hơn.

Báo CAND cũng đã trao tặng 40 phần quà trị giá 20 triệu đồng cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn của Công an tỉnh Tuyên Quang.

Yên Lâm là xã nằm phía Bắc huyện Hàm Yên, cách trung tâm huyện 17km và cách trung tâm TP Tuyên Quang 64km. Chặng đường nói ra thì ngắn, nhưng để đến được với xã cũng phải mất cả buổi sáng đi ôtô, vì đường sá đi lại khó khăn, nhiều đoạn đang sửa chữa. Là xã nghèo, nhiều bản của Yên Lâm như Thài Khao, Quảng Tân vẫn chưa có điện lưới, chưa có sóng điện thoại.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Hứa Kim Phụng, Phó Chủ tịch xã cho biết: Diện tích tự nhiên của xã rộng, nhưng đất canh tác của hơn 900 hộ dân chỉ có vẻn vẹn 81ha, nên đời sống của bà con hết sức khó khăn. Đã vậy, hầu như chỉ có bản Nắc Con và Tháng Mười là có đất trồng lúa, các bản còn lại chỉ trông vào cây ngô. Nhiều bản còn phải sang xã bạn là Ngòi Khương mượn đất trồng. Dù Hàm Yên nổi tiếng là đất cam sành, nhưng vì không có đất nên người dân Yên Lâm cũng không có nhiều thu nhập từ loại cây đặc sản này.

Chị Lý Thị Đua (50 tuổi) nhà ở thôn Ngòi Sen, nghe tin có đoàn lên tặng quà đã đến trụ sở xã đợi từ sớm. Nhà chị Đua có 6 người con, cả gia đình 8 khẩu chỉ trông vào cây ngô và cây cam. Hỏi nhà có bao nhiêu rẫy, chị bảo “có 2 cân ngô” (mà chúng tôi được cán bộ xã giải thích là đất gieo được 2 cân ngô hạt) và mỗi năm thu được khoảng 1 tấn cam. Mấy năm nay giá cam cũng tạm gọi là ổn định ở mức 7.000 đồng/kg, nên gia đình cũng tạm đủ ăn. “Thiếu thì phải đi mò thôi. Con trai đi làm thuê, con gái đi cắt lá”. Ngoài những lúc lên nương, lên rẫy, bà con Yên Lâm còn có nghề hái lá rong. 1.000 lá thì được 50 nghìn đồng. Mấy năm nay nhiều người vào khe cắt quá nên lá dong cũng hết dần, ngày nào nhiều thì được 1.000, ngày nào ít được 500, 600 lá. Hết lá dong, bà con lại vào khe suối hái rau dớn.

Bà Sầm Thị Chua, năm nay đã 81 tuổi nhưng vẫn mưu sinh bằng nghề này cùng một ít trợ cấp cho người già. Sống một mình, lại không có ruộng rẫy gì, bà chỉ trông vào mấy bó rau dớn này để sống qua ngày. Ông Hứa Kim Phụng cho biết: Những năm gần đây đời sống người dân cũng đã cải thiện nhiều, hộ nghèo thì còn, chứ hầu hết đã không còn hộ đói. Nếu có cũng chỉ những hộ đặc biệt, có người đau ốm bệnh tật, hoặc gặp thiên tai, sự cố. Thảng hoặc những lúc giáp hạt cũng phải nhờ Chính phủ cứu đói, nhưng phần đông bà con tự kiếm đủ ăn. Tuy nhiên, “vào sâu trong làng bản thì vẫn nhiều cảnh xót xa. Trời lạnh thế này vẫn có trẻ con cởi trần, chân đất. Thế nên được gạo, được áo ấm thế này, bà con rất biết ơn, mà chính quyền chúng tôi cũng xúc động lắm”. Với 1.200kg gạo, 300 thùng áo ấm và chăn này, bà con sẽ có một cái Tết ấm áp và đầy đủ hơn. Ngoài ra, đoàn cũng đã tặng cho học sinh Trường Tiểu học Yên Lâm 1.400 quyển vở và 6 suất học bổng (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) để tiếp sức các em đến trường.

Đại tá Hà Văn Thể, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Báo CAND trao quà tặng học sinh Trường Tiểu học Yên Lâm.

Sau khi rời Yên Lâm, đoàn công tác đã đến tặng quà cho bà con xóm Dùm (phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang). Tiếng là thuộc thành phố, và cũng cách thành phố không bao xa, nhưng xóm Dùm nằm biệt lập trên đồi, đi xe máy cũng phải gần 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Xóm chỉ có 39 hộ, giờ vẫn chưa có điện, chưa có sóng điện thoại. Đoàn công tác đã tặng bà con 800kg gạo và 100 thùng quần áo, tặng các em học sinh 600 quyển vở và 4 suất học bổng.

Đại tá Hà Văn Thể, Trưởng ban Kinh tế, Văn hóa, Xã hội (Báo Công an nhân dân), Trưởng đoàn công tác cho biết: Tất cả những món quà trên là tấm lòng của cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Hùng Đức, của bà con thôn Ngọc Trục (xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) thông qua chương trình Tết Vì người nghèo của Báo Công an nhân dân gửi đến bà con. Với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, mỗi một món quà dù không lớn về vật chất, không thể giúp bà con hết đói nghèo, nhưng là sự sẻ chia khó khăn và mong muốn bà con có một cái Tết ấm áp, đầy đủ hơn.

Hơn 1,7 tỷ đồng là số tiền các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Giáp Ngọ 2014 của Báo CAND

Công ty CP Tân Việt Bắc: 350.000.000 đồng; Công ty Duy Lợi: 300.000.000 đồng; Công ty CP Đầu tư Mai Linh, K1 Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội: 300.000.000 đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank): 300.000.000 đồng; Ngân hàng Cổ phần Thương mại Công thương Việt Nam (VietinBank): 100.000.000 đồng; Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107: 50.000.000 đồng; Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh: 100.000.000 đồng; Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Hà Nội: 30.000.000 đồng; Ông Thân Văn Do, Giám đốc Công ty Ga Hồng Mộc, TP Hồ Chí Minh: 30.000.000 đồng; Ông Ngô Bửu Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Tính Phát, TP Hồ Chí Minh: 20.000.000 đồng; Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential: 20.000.000 đồng; Gia đình ông Nguyễn Văn Tuân ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội: 20.000.000 đồng; Cơ sở may Nhàn: 24.442.085 đồng; Cơ sở Anh Vũ: 15.623.352 đồng; Anh Thuận may túi xách: 12.000.000đồng; Anh Hùngå: 3.936.899 đồng; Ông Nguyễn Văn Bình, Việt kiều Australia: 200 đô la Australia; Ông Dương Vương Hải, Công ty Tiến Đồng, 554 Cộng Hòa, phường 13, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh: 4.000.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn Bình (200 đôla Australia): 3.800.000đ; Công ty Thuốc lá Sài Gòn: 30.000.000đ; bé Trần Minh Châu: 800.000đ; Công ty TNHH Phúc Thuận Thảo: 5.000.000đ; ông Tiêu Văn Lâm - Công ty Tam Sơn: 1.000.000đ; DNTN Lê Dung: 10.000.000đ; Công ty TNHH MTV Thiên Thuận Phát: 1.000.000đ; ông Phạm Văn Thiện: 500.000đ; ông Hoàng Kiều Phong, Phó TGĐ Ngân hàng Phương Đông: 1.000.000đ; bà Trần Thị Kim Hoa: 2.000.000đ; Công ty Luật MTV Tùng Dương: 2.000.000đ; Nguyễn Thị Hiếu, Công ty Thiên Phú Nông: 1.000.000đ; Nguyễn Văn Tuấn: 2.000.000đ; Phạm Mạnh Cường, Tổng Công ty Dầu Việt Nam: 3.000.000đ; nhóm từ thiện Lưu Quốc Cường: 100.000.000đ; Nguyễn Đình Hùng, Công ty Vietbuild: 2.000.000đ; ông Thân Văn Do, Giám đốc Công ty Gas Hồng Mộc: 30.000.000đ; nhà hàng 241: 20.000.000đ; Nguyễn Ngọc Phấn: 100 đôla Mỹ; Giám đốc Châu Thanh Hân, Công ty Phú Cường tặng 100 phần quà trị giá 40.000.000đ; Công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý Cà Mau ủng hộ 120 phần quà trị giá 48.000.000 đồng; Công ty Pepsico VN tại Cần Thơ tặng 10 xe đạp và nước ngọt Xuân trị giá 15.000.000đ; Công ty TNHH MTV Hùng Đức ủng hộ 2 tấn gạo và 2.000 quyển vở; Nhân dân thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội ủng hộ 400 thùng quần áo.

Báo CAND trân trọng cảm ơn tấm lòng vàng của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã và tiếp tục có nghĩa cử thiện nguyện đến với người nghèo vùng sâu, vùng xa với tinh thần nhà nào cũng có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Chúng tôi tiếp tục cập nhật sự giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân trên các ấn phẩm CAND, ANTG vì một chương trình thành công và tràn đầy ý nghĩa Xuân Giáp Ngọ 2014

Báo CAND

Vũ Hân
.
.
.