Chị Thoa bị bệnh tim nặng, nhà nghèo, mong được giúp đỡ

Thứ Sáu, 28/10/2011, 12:53
Ở xóm 6, 7, thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định có 2 mẹ con chị Đăng Thị Thoa (48 tuổi) và con Đặng Vũ Vương (SN 2002). Gia đình chị Thoa có sổ hộ nghèo, chị Thoa nhập ngũ tháng 4/1981, ở Đoàn 331, Tây Nguyên, sau đó phục viên tháng 4/1988.

Năm 2000, chị lập gia đình, năm 2002, chị sinh con trai Đặng Vũ Vương. Sau khi sinh con, chị Thoa thường đau ốm, người chồng trở về quê ở Đà Nẵng. Chị phải chịu đựng cảnh thiếu thốn nuôi con, từ đó sinh bệnh đau tim, cao huyết áp do không có tiền chữa bệnh.

Nhà ở của 2 mẹ con tường gạch cũ không trát xi măng, có diện tích 14m2. Hơn 8 năm nay mẹ con chị thắp đèn dầu vì không có tiền mua điện, nước uống lọc qua cát từ giếng nước phèn, do đó sức khỏe của 2 mẹ con chị luôn bị đe dọa.

Mới đây, chị Thoa có cơn khó thở, đau đầu dữ dội, được bà con đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện huyện 4 ngày, chị xin về lo cho con học, bác sĩ cho đơn mua thuốc uống tại nhà nhưng không có tiền, chị gắng chịu đau.

Con chị đang học lớp 4C, Trường Tiểu học Phước Sơn 1, là học sinh ngoan, học tốt, biết thương mẹ. Khi mẹ nằm viện, cháu xin cháo cơm của bà con trong xóm nuôi mẹ.

Báo CAND mong các nhà hảo tâm và đồng đội chị ở Đoàn 331, Tây Nguyên hãy cứu giúp 2 mẹ con chị Thoa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595; TK: 102010000010535 hoặc địa chỉ gia đình chị Thoa

Trang Xuân Chi
.
.
.