Cháu bé 3 tuổi bị bỏng nặng rất cần được nhà hảo tâm cứu giúp

Thứ Bảy, 11/08/2012, 22:45
Thuộc một gia đình chính sách, cháu cháu Hoàng Thị Thúy Nga lại không may bị bỏng với mức độ bỏng lên tới 30%, độ III, IV. Gia cảnh cực kì khó khăn khi cha mẹ cháu đều chỉ là công nhân thu nhập hoàn toàn chỉ dựa vào đồng lương bấp bênh.

Nhận được đơn của ông Hoàng Anh Tuân, ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về việc cháu nội ông là bé Hoàng Thị Thúy Nga bị bỏng nặng, mong được sự giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm; không quản mưa gió, tôi tìm tới Viện Bỏng Quốc gia, nơi cháu đang chữa trị.

Tới nơi, hay tin bố con cháu vừa xin ra viện, đang trên đường đi xe buýt đến Bến xe Mỹ Đình về quê, tôi đuổi theo luôn. Khi tôi đến bến xe cũng là lúc hai bố con cháu Nga vừa bước lên xe khách. Trước mắt tôi là một cảnh tượng rất đáng thương: Trong cảnh gió mưa, một thanh niên mới độ 25 tuổi, người gầy gò, mặt mày hốc hác, nhợt nhạt, tay xách nách mang, ôm ghì một bé gái chưa đầy 3 tuổi, băng chun y tế quấn đầy mình, mệt mỏi, đang run rẩy bước lên xe… Dù được điều trị đã 45 ngày tại các bệnh viện song nhìn thể trạng không ai có thể đoán biết bao giờ cháu bé có thể bình phục như một đứa trẻ bình thường?

Thời gian không còn nhiều cho cuộc trò chuyện giữa tôi và anh Hoàng Văn Cảnh, bố cháu, vì chuyến xe đã sắp khởi hành. Câu chuyện cho hay: Anh quê Nghệ An và chị Mai (vợ anh) quê Tuyên Quang, là công nhân may tại Bình Dương, gặp nhau và kết duyên cách đây bốn năm, khi hai người cùng đạt giải trong một hội thi tay nghề do công ty tổ chức. Lấy nhau và sinh con lúc tuổi đời còn quá trẻ; vợ chồng chưa tích lũy được đồng vốn nào, gặp cơn bão khó khăn kinh tế, công việc lúc có, lúc không, hai vợ chồng phải gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp khi cháu vừa đủ tháng cai sữa…

Đưa con về quê thì bố mẹ rảnh tay cho cuộc mưu sinh nhưng gánh nặng lại đè lên vai ông bà nội. Ông Tuân là em ruột liệt sĩ và từng là bộ đội, chiến đấu ở biên giới phía Bắc và Tây Nam, phục viên trở về làm ruộng ở vùng quê nghèo miền núi vùng cao, sức khỏe yếu, quanh năm ốm đau, bệnh tật. Bà Nhương, vợ ông là cô gái đảm thôn quê, mấy chục năm qua là chỗ dựa cho cả gia đình… nào ngờ, đầu năm nay phát bệnh u hạch ở cổ, gần ba tháng trước phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện K, đến nay sức khỏe còn chưa hồi phục…

Cháu Thúy Nga với những vết bỏng nặng.

Tai nạn ập đến vào những ngày khó khăn nhất của gia đình ông bà: Chiều 12/6, trong lúc chuẩn bị nước tắm cho cháu, do bất cẩn, bà để cháu Nga ngã ngồi vào nồi nước vừa đun sôi, bỏng nặng toàn thân từ ngực đến cổ chân… Từ đó đến nay, với mức độ bỏng 30%, độ III, IV, sự sống chết của cháu Nga thực tế chỉ còn hy vọng vào thần diệu của thầy thuốc.

Đúng 45 ngày nằm viện, được các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Nghệ An và Viện Bỏng Quốc gia tận tình cứu chữa, nay cháu Nga đã qua cơn nguy kịch, các vết thương đã khô dần, gần một tuần qua đã được chuyển qua Khoa Phục hồi chức năng… Tuy nhiên, đổi lấy tính mạng của cháu Nga, theo bản kê vội vàng của anh Cảnh, gia đình đã tiêu tốn gần 50 triệu đồng. Hai tháng qua, gia đình đã phải chạy đôn chạy đáo vay mượn, xin hỗ trợ khắp anh em, họ hàng, bà con làng bản, cơ quan, đoàn thể… Theo anh, mặc dù cháu bé sẽ còn phải điều trị rất lâu nữa mới có thể bình phục nhưng gia đình đã kiệt sức nên phải xin cho cháu về quê để tự chăm sóc, nếu vay được thêm tiền thì mới đưa cháu trở lại bệnh viện điều trị tiếp…

Câu chuyện trên là một hoàn cảnh thương tâm. Xin được thông tin tới độc giả, mong các nhà hảo tâm tạo điều kiện cứu giúp cháu Hoàng Thị Thúy Nga. Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác xã hội từ thiện Báo CAND, ĐT: 0439420595 hoặc gửi trực tiếp tới gia đình ông Hoàng Anh Tuân, đội 1, xã Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An. ĐT: 01655565758

PV
.
.
.