Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo đang cần giúp đỡ

Thứ Ba, 17/08/2010, 13:35
Đã 13 tuổi nhưng em Lê Khắc Hùng chỉ nặng 17kg, chân tay teo tóp, bụng to dần ra, do em mắc phải căn bệnh quái ác "thiếu máu huyết tán".

Mẹ em Hùng - chị Trương Thị Nghĩa (36 tuổi) đã kiệt sức đi từng ngày vì căn bệnh của em. Ngôi nhà tranh của 3 mẹ con Hùng xiêu vẹo song không sửa chữa lại được, vì tiền vợ chồng chị Nghĩa làm lụng dành dụm phải dồn vào chữa bệnh cho con suốt hai năm nay.

Cuối năm 2009, anh Lê Khắc Hải (chồng chị Nghĩa) qua đời để lại gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy người vợ. Đứa con gái đầu Lê Thị Chuyên cũng bị bệnh hẹp van tim và rất yếu không giúp được gì cho mẹ nên ngoài công việc đồng áng, làm thuê cuốc mướn kiếm sống cho 3 mẹ con, chị Nghĩa còn lo chăm sóc em Hùng, vì bệnh mỗi ngày một nặng nên em ăn nằm một chỗ, mọi sinh hoạt không thể tự làm được...

Em Hùng đang rất cần giúp đỡ.

Để điều trị bệnh thiếu máu huyết tán, mỗi tháng theo lịch của bác sỹ thì em Hùng phải đi bệnh viện truyền máu một lần. Cuối tháng 5/2010, bệnh viện đã hẹn chị Nghĩa đưa em Hùng đến để mổ lách điều trị, nhưng do chị chưa đủ tiền nộp chi phí cho ca mổ nên đến nay em Hùng vẫn phải truyền máu theo lịch trình...

Chị Nghĩa rất cần những tấm lòng nhân ái giúp đỡ gia đình chị chữa bệnh cứu sống em Hùng, hỗ trợ con gái chị (Lê Thị Chuyên) tiếp tục được học lớp 10. Vì gia đình chị đang trong cảnh cùng cực, em Chuyên có thể phải nghỉ học giữa chừng...

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nghĩa xin gửi về Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc chị Trương Thị Nghĩa, xóm 7A, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Ngô Toàn
.
.
.