Báo CAND đến với những mảnh đời khiếm khuyết

Thứ Bảy, 07/02/2015, 17:00
Ngày 7/2, đoàn công tác Xã hội từ thiện của Báo CAND, Tổng công ty Vận tải Hà Nội do Thượng tá Phạm Khải, Phó Tổng biên tập dẫn đầu đã mang theo bánh chưng, kẹo bánh, bỉm, sữa, mì tôm… trị giá 30 triệu đồng trao tặng Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội.

Đây là một trong những chuỗi hoạt động của chương trình “Tết vì người nghèo 2015” được Báo CAND thực hiện ở gần 40 tỉnh/thành.

Thượng tá Phạm Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND và đoàn công tác XHTT trao tặng những món quà thiết yếu phục vụ Tết và nhu cầu hàng ngày cho 300 con người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Cháu Tuấn Anh, 9 tuổi bị xương thuỷ tinh từng bị gia đình bỏ rơi tại một bệnh viện ở Hà Nội có vẻ bé nhỏ như trẻ lên 3.
Nhiều cháu bé đã ở tuổi đến trường nhưng do bị tàn tật nên vẫn phải chăm bẵm như em bé.
Ở Trung tâm hiện có 30 cháu sơ sinh.
Những cháu bé không người thân thích lớn lên từ vòng tay của những người mẹ xã hội này.
Tiếng đàn được đánh từ bàn tay có một ngón của Nguyễn Thị Giang.
… tiếng hát được cất lên từ cô bé có khuôn mặt khiếm khuyết Nguyễn Thị Thuý.
... và hồn nhiên khoe áo đẹp của đám trẻ mới biết bi bô. 
Việt Hà
.
.
.