Anh Thịnh rất cần sự cứu giúp

Thứ Tư, 03/07/2013, 03:36
Anh Thịnh bị bệnh phổi, hoại tử ruột cần phải phẫu thuật gấp với chi phí khoảng 15 triệu đồng. Sau khi cắt bỏ 1m ruột thì hai thận bị viêm nặng, lá gan bị khô nên anh Thịnh phải truyền máu 2 ngày hết 19 triệu đồng.

Vợ chồng anh Phạm Văn Thịnh (48 tuổi) và chị Mai Thị Tuyết Trinh (45 tuổi, trú tại Đội 4, thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), có hai con đang tuổi cắp sách đến trường. Hoàn cảnh gia đình anh Thịnh luôn gặp khó khăn, thêm nhà cửa cũng không có nên phải sống tá túc tạm bợ bên nhà cha mẹ. Đã vậy, vợ chồng anh Thịnh còn phải nuôi dưỡng người mẹ già 86 tuổi bị lẫn và đứa em gái bị tiểu đường rất nặng dẫn đến biến chứng mù 2 mắt.

Cảnh nghèo của gia đình anh Thịnh thêm chồng chất khi anh Thịnh đang làm việc bỗng nhiên đau đớn, khó thở, choáng váng trong người. Theo bác sĩ cho biết anh Thịnh bị bệnh phổi, hoại tử ruột cần phải phẫu thuật gấp với chi phí khoảng 15 triệu đồng. Sau khi cắt bỏ 1m ruột thì hai thận bị viêm nặng, lá gan bị khô nên anh Thịnh phải truyền máu 2 ngày hết 19 triệu đồng.

Anh Thịnh đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện nay, hằng ngày vẫn phải chi phí vài triệu đồng cho tiền thuốc, ăn uống… đối với căn bệnh ngặt nghèo của anh Thịnh. Với số tiền chi phí trên, chị Trinh - vợ anh Thịnh phải đi vay mượn và xin bà con, xóm làng giúp đỡ nhưng đến nay tiền bạc đã kiệt quệ khi căn bệnh anh Thịnh cứ kéo dài.

Gia đình anh Thịnh thiết tha, khẩn cầu và rất mong những tấm lòng nhân ái của cộng đồng chung tay cứu giúp để anh Thịnh có tiền chữa bệnh mau sớm trở về sum họp gia đình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo CAND số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: 0439420595, hoặc chị Mai Thị Tuyết Trinh (vợ anh Thịnh, địa chỉ nêu trên, ĐT chị Trinh: 01225438297)

Tiến Phú
.
.
.