13 năm sống nhờ bằng máu người khác

Thứ Sáu, 12/08/2005, 11:30
Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, người phụ nữ trạc 40 tuổi gò lưng cõng một cháu trai cao gần bằng mình, đi từng bước nặng nhọc từ trong bệnh viện ra ngoài cổng. Nằm trên lưng mẹ, cháu trai miên man không có một phản ứng gì.

Hình ảnh thương tâm này, cánh xe ôm ở cổng viện thường xuyên nhìn thấy. Hỏi có đi xe ôm không, chị chỉ lắc đầu, bởi tiền không có. Và cứ như vậy, chị cõng cháu trai ra tận bến xe. Nhìn dáng điệu liêu xiêu của người phụ nữ trải dài theo mỗi bước đi, tôi đi theo và nhận ra đó là chị Đinh Thị Tâm, ở Nam Định. Cháu trai kia là Nguyễn Quốc Vương - con chị Tâm. Mắc bệnh hiểm nghèo từ bé, đã hơn 10 năm qua, chứng bệnh của Vương không những không giảm mà ngày càng nặng hơn.

Nguyễn Quốc Vương, SN 1992. Mới được 5 tháng tuổi, cháu đã mắc chứng bệnh nan y. Càng ngày, chứng bệnh này càng phát triển nặng hơn, nhiều lúc không đi nổi. Để duy trì sự sống cho cháu, hàng tháng, gia đình phải đưa Vương tới bệnh viện để truyền máu, chi phí cho mỗi lần điều trị tốn kém gần 3 triệu đồng. Trong khi ấy, kinh tế gia đình quá nghèo, thu nhập chỉ có một nguồn duy nhất là làm ruộng.

Về trường hợp của Vương, bác sĩ Vũ Thị Thơm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết: Tuy đã điều trị nhiều lần ở các tuyến từ tỉnh đến Trung ương, nhưng không có kết quả. Cháu mắc chứng bệnh HemophiliA. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Sở Y tế Nam Định đã cấp thẻ chữa bệnh miễn phí cho cháu.

Theo ý kiến của bác sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Vương mắc căn bệnh bẩm sinh, đòi hỏi phải chữa trị suốt đời. Việc duy nhất mà Viện có thể giúp được là đề nghị các cơ quan bảo hiểm cho bệnh nhân được chi trả theo tiêu chuẩn bệnh nhân nghèo. Dù bệnh tật như thế nhưng Vương rất hiếu học. Hiện nay, cháu đã học xong lớp 8 Trường trung học cơ sở Yên Chính.  Nhìn đôi chân của Vương teo tóp và run rẩy theo mỗi bước đi, tôi biết bệnh của cháu đang ở giai đoạn nặng…

Cảm thông trước hoàn cảnh éo le của cháu Vương, Báo Công an nhân dân kêu gọi các tổ chức từ thiện cũng như bạn đọc gần xa giúp đỡ cháu để gia đình bớt đi phần nào gánh nặng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Đinh Thị Tâm, thôn Ninh Thắng, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hoặc Báo Công an nhân dân, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội

Nguyễn Anh Anh
.
.
.