Lại Văn Sâm: "Tôi không bị tai nạn"

Thứ Ba, 16/11/2004, 18:20

“Lúc đầu tôi cũng thấy vui vui vì hoá ra mình được nhiều người quan tâm. Nhưng những tin đồn đã quá nhiều, nào là tai nạn giao thông rồi lại tai nạn khi đang tập thể dục buổi sáng… Bạn bè, người thân và cả khán giả bán tín bán nghi liên tục gọi điện khiến tôi thấy e ngại và bây giờ là khó chịu”, Lại Văn Sâm phân trần.

- Mấy ngày vừa qua không thấy anh đến Đài truyền hình và cũng không thấy anh ở Hà Nội?

- Đúng vậy, rời cuộc thi hoa hậu ở Tuần Châu ít ngày, tôi lại phải "khăn gói quả mướp" vào Phan Thiết dự Hội nghị khách hàng của Trung tâm Dịch vụ quảng cáo. Tiện thể ghé Mũi Né "ngắm nghía" nơi ăn chốn nghỉ, địa hình địa vật xem có thể tổ chức một showgame mới cho năm tới không? Mãi đến bốn giờ chiều tối qua tôi mới đến sân bay Nội Bài. Về đến nhà phố xá đã lên đèn…

- Anh có thể bật mí  về những gameshow, talkshow từ nay đến cuối năm và của năm 2005 sắp tới?

- Ngoài những gameshow và talkshow thường xuyên như Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Hành trình văn hóa, Người đương thời… năm 2004 chúng tôi sẽ có thêm chương trình Ai là triệu phú?. Chương trình này chúng tôi mua bản quyền của một công ty Anh. Tháng 12 chúng tôi sẽ bắt đầu ghi hình. Tuy nhiên, năm 2005, chúng tôi cũng sẽ bỏ một số chương trình như Trò chơi điện ảnh, Tác phẩm và dư luận và thay vào đó là Tạp chí văn hóa nghệ thuật. Tôi tin đây sẽ là một chương trình hấp dẫn với những thông tin mới nhất về hoạt động văn hóa nghệ thuật. Chúng tôi cũng sẽ thay thế chương trình Thể thao tuần qua bằng chương trình Thế giới thể thao mỗi tuần phát 3 số…

- Càng nhiều chương trình, là Trưởng ban chắc anh càng thêm bận rộn. Vậy mà anh vẫn đảm nhiệm vai trò MC của chương trình "Hãy chọn giá đúng". Anh có nghĩ rằng sẽ tìm được người thay thế mình không?

- Đúng là rất bận và chắc chắn sẽ có người đảm đương vai trò MC thay tôi. Nhưng chương trình Hãy chọn giá đúng mua bản quyền của một công ty Mỹ nên phía bạn đề nghị chính tôi đảm nhiệm vai trò MC trong 10 số đầu. Vì chưa tìm được người ưng ý nên tôi tiếp tục phải làm thêm 18 số nữa. Đến số 29, nhân dịp Noel, chúng tôi sẽ có một chương trình với những món quà đặc biệt tặng khán giả. Một trong những món quà đặc biệt đó sẽ là MC mới. Hiện tại, tôi chưa thể bật mí là ai nhưng chắc chắn sẽ là một đấng nam nhi.

- Là một người vui tính và như anh đã từng nói "số tôi trời đánh không chết", chắc anh cũng có cách ứng xử...?

- Một trong những cách ứng xử mà tôi thấy hợp lý nhất là đêm 18 này trong chương trình Non sông một dải, với vai trò của MC, tôi sẽ cố gắng hết sức để khán giả cả nước thấy tôi vẫn rất vui vẻ như thế nào

Thúy Hải
.
.
.