Trào lưu "phim thần tượng": Không cần hay, chỉ cần đẹp

Thứ Ba, 09/11/2004, 19:00

Khi phim Hãy về với anh phát sóng, rất đông fan hâm mộ F4 ngồi chầu chực trước màn hình tivi để xem, rồi bàn tán. Khán giả tuổi teen không cần biết phim hay hoặc tệ, họ thấy những Châu Du Dân hay Chu Hiếu Thiên xuất hiện đẹp đẽ, cá tính như trong mơ là quá đủ.

Vài năm trở lại đây, cơn sốt thần tượng đã hâm nóng hệ thống phát hành phim ảnh một số nước khu vực châu Á. Điển hình là hình ảnh các ngôi sao Hàn Quốc đã lan toả khắp châu lục chỉ qua vài bộ phim truyền hình tràn đầy nước mắt. Họ xuất hiện khắp nơi, trên tivi, bìa tạp chí, mạng internet.

Những diễn viên như Won Bin thường không có gì xuất sắc về diễn xuất, nhưng lại được nữ sinh nhiều nước hâm mộ và coi như một thần tượng. Phim của Won Bin thường có nội dung ủy mị, sướt mướt, các vai diễn của anh này cũng khá nhạt nhẽo nhưng thường giữ được tỉ suất người xem rất cao. Chỉ với vai diễn trong phim truyền hình Trái tim mùa thu, anh chàng bảnh trai này đã theo các cô nàng vào từng giấc ngủ, miếng ăn.

Nếu ai từng xem phim điện ảnh Untold Scandal sẽ thấy Bae Yong Jun không hiền lành và thư sinh như trong bộ phim Bản tình ca mùa đông. Trong bộ phim này, Bae là một anh chàng dâm đãng, đầy mưu tính. Thế nhưng, điều đó cũng không hề gì vì sự "ảnh hưởng" của anh chàng này quá lớn, quá nhiều, có cảm giác đi đâu cũng gặp mặt. Vì thế, khi Untold Scandal trình chiếu, các fan lập tức đổ xô đi xem, cho dù bộ phim thực sự không dành cho các cô gái mới lớn và cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài những cảnh nude 100% của nhân vật do Bae thủ vai.

Điện ảnh Hồng Kông chính là điển hình của loại phim thần tượng. Những "thiên vương" của làng giải trí như Lê Minh, Quách Phú Thành xuất hiện liên tục và nhanh chóng thành thần tượng dù diễn xuất chỉ ở hạng trung bình trong những bộ phim không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật.

Vừa qua, bộ phim Sao băng đã thành công vượt sức tưởng tượng, không phải vì nội dung phim hấp dẫn, mà bởi sự xuất hiện của các thành viên ban nhạc F4 của Đài Loan. Về sau, người ta thấy một chiến dịch lăng xê của hãng Yamaha cho bộ phim Hãy về với anh (cũng do F4 thủ vai) trên các phương tiện truyền thông. Và bộ phim này cũng làm “điêu đứng” những khán giả hâm mộ tuổi học trò.

Những ngày này bộ phim Anh hùng thành Troy cũng đang hâm nóng các rạp chiếu Việt Nam. Nếu ai đã xem bản DVD sẽ thấy rất rõ một điều, đây là bộ phim không hề xuất sắc dù rất hoành tráng và công phu. Một phim sử thi với những trận quyết đấu giáp lá cà đặc trưng của Hollywood khi khai thác về chiến trận La Mã (như đã từng xuất hiện trong Ben Hur, Gladiator). Chỉ thế thôi, mà thiếu đi những khoảng lặng cần thiết cho cảm xúc, thiếu độ sâu về ý tưởng kịch bản. Nhưng đây chắc chắn là một bộ phim thu hút khán giả. Vì trước đó họ đã được dầu gội đầu X - Men "nhử mồi" bằng hình ảnh Brad Pitt trong vai Achilles huyền thoại. Chính vì thế, khán giả đến rạp nhiều khi chỉ vì Brad Pitt mà thôi.

Điện ảnh Việt Nam hiện nay chưa có được những ngôi sao để có thể chỉ vì họ mà khán giả mua vé. Thế nên, các đạo diễn liền nhòm sang các sao ca nhạc. Nếu hút sao để tạo sự tò mò của khán giả thì các đạo diễn phim phải học tập bà bầu sân khấu Phú Nhuận Hồng Vân từ lâu. Cách đây 2 năm, khi sân khấu đang mò mẫm tìm lại khán giả, kịch Phú Nhuận cũng mới khai trương tại địa điểm xa trung tâm, NSƯT Hồng Vân đã kéo những Tuấn Hưng, Phương Thanh, Bằng Kiều, Minh Thuận vào vai chính trong các vở kịch của mình. Điều đó đã góp phần tạo nên một sân khấu kịch Phú Nhuận hấp dẫn và luôn đông khán giả.

Sau Hồng Vân, đạo diễn Lê Hoàng đã nhanh chân kéo Quang Dũng vào Lọ lem hè phố, fan của anh này đến rạp đông nghịt, dù diễn xuất của thần tượng bị coi là thất bại. Tết này, Lê Hoàng lại xuất xưởng Nữ tướng cướp với một sao nặng ký của tuổi học trò: Lam Trường. Điều này sẽ bảo chứng cho doanh thu của phim, dù diễn xuất của Lam Trường có thế nào đi nữa.

Ông bầu Phước Sang từng cùng với bà bầu Hồng Vân tạo nên cơn sốt "xem sao" trong kịch, thì Tết này cũng quyết liệt với bộ phim Khi đàn ông có bầu. Đây thực sự là điển hình cho loại "phim thần tượng" của Việt Nam. Phim tập trung tới gần 30 ngôi sao cả điện ảnh, sân khấu, thời trang lẫn ca nhạc. Nhưng những diễn viên nổi tiếng lại chỉ xuất hiện vài giây để làm nền cho 2 sao chính của làng ca nhạc, đó là Phương Thanh và Nguyễn Phi Hùng. Hay dở chưa biết, chắc chắn lượng fan của 2 ca sỹ này không hề nhỏ. Chính họ là tâm điểm ở các quầy bán vé và cũng là điều mà ông bầu Sang đã tính kỹ trước khi làm lại kịch bản sân khấu đã quen tên…

Nhiều ngôi sao ca nhạc quốc tế từng phải ngậm ngùi vĩnh viễn giã từ màn bạc vì sự kém cỏi trong diễn xuất của mình. Làm phim thần tượng nghĩa là người sản xuất phải "đong" được độ "nóng" của các ngôi sao để khi phim ra không bị lỗ vốn. Nhưng nếu các sao diễn xuất quá tệ thì đó là một con dao hai lưỡi, vừa nhấn chìm bộ phim và ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực chính của họ là ca hát. Nói một cách không định kiến, các vai diễn do các sao ca nhạc thủ vai thường không mấy thành công. Và những bộ phim ấy chỉ làm no đủ thị hiếu của một lứa khán giả muốn tìm của lạ. Rồi chúng dễ bị quên lãng do các nhà làm phim không dành tâm huyết lớn cho nội dung phim...

Tuỳ Phong
.
.
.