Người chồng trong vụ dùng xăng tự thiêu đã tử vong

Thứ Tư, 23/10/2019, 15:34

Sau gần 6 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế, ông Tuấn tử vong do bị bỏng quá nặng; riêng vợ ông Tuấn vẫn đang được điều trị bỏng tại Bệnh viện do vết thương chưa lành.


Chiều 23-10, UBND phường Vỹ Dạ, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, ông Lê Viết Tuấn (SN 1977, trú số 33/17 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, TP Huế)_người dùng xăng đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu khiến cả 2 vợ chồng bị bỏng đã tử vong thương tâm.

Cụ thể, sau gần 6 ngày cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế, đến chiều 22-10, ông Tuấn tử vong do bị bỏng quá nặng; riêng vợ ông Tuấn là bà Lê Thị Thanh Tịnh (SN 1980) vẫn đang được điều trị bỏng tại Bệnh viện T.Ư Huế do vết thương chưa lành.

Ông Tuấn tử vong sau gần 6 ngày cấp cứu tại Bệnh viện do bị bỏng nặng.

Ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ cho biết, gia đình vợ chồng ông Tuấn có cuộc sống rất khó khăn. Vợ chồng ông Tuấn cưới nhau cách đây hơn 2 năm và có đứa con trai gần 1 tuổi. Do không có nhà riêng nên vợ chồng ông Tuấn phải ở nhờ hai bên gia đình nội ngoại, trong khi cả hai bên gia đình đều nghèo khó.

Ngoài gia cảnh khốn khó, bà Tịnh mắc bệnh tật, không có sức khỏe để làm việc như người bình thường. Do vợ không có khả năng lao động nên ông Tuấn phải làm nhiều nghề để nuôi gia đình, từ làm thuê tại lò bánh mì đến sửa xe, phụ hồ. 

Bà Lê Thị Thanh Tịnh đang điều trị vết thương tại Bệnh viện sau vụ việc chồng đổ xăng tự thiêu.

Chán nản, nghĩ quẩn nên tối 16-10, ông Tuấn dùng xăng đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu. Phát hiện người ông Tuấn bốc cháy, bà Tịnh xông vào dập lửa cứu chồng thì không may bị ngọn lửa cháy lan sang người. Hậu quả vụ việc khiến ông Tuấn và bà Tịnh bị bỏng nặng; riêng ông Tuấn gần như bị bỏng toàn thân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hai vợ chồng ông Tuấn được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.


Anh Khoa
.
.
.