Dầm mưa đưa thi thể bị vùi lấp ra khỏi đống bùn đất

Thứ Hai, 16/11/2020, 14:20
Sau khi tìm thấy thi thể ông Hạ do sạt lở núi, lực lượng Công an, Quân đội đã dầm mưa, nỗ lực đưa thi thể nạn nhân bị vùi lấp ra khỏi đống bùn đất.

Chiều 16/11, Trung tá Phạm Thế Long, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể ông Huỳnh Văn Hạ (SN 1968, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Như Báo CAND Online đã phản ánh, khoảng 14h30 ngày 11/11 đã xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng, hàng chục nghìn mét khối đất đá tràn xuống QL40B đoạn qua xã Trà Tân, huyện Nam Trà My khiến nhiều người đi đường bị thương, 1 người mất tích được xác định là ông Huỳnh Văn Hạ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở, Công an huyện Bắc Trà My đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm, cứu được 3 người bị vùi lấp; đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ nạn nhân mất tích.

Lực lượng Công an dầm mưa, nỗ lực tham gia đào đất để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.
Thi thể ông Hạ được đưa ra khỏi đống bùn đất, đặt tạm bên QL40B.

Khoảng 10h ngày 16/11, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông Hạ tại mương nước taluy âm, cách hiện trường sạt lở khoảng 50m.

Lúc này, trời bất ngờ đổ mưa nặng hạt, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an, Quân đội đã dầm mưa để nỗ lực đưa thi thể nạn nhân bị vùi lấp ra khỏi đống bùn đất.
Ngọc Thi
.
.
.