Việt kiều Canada tử vong cạnh 2 lá thư tuyệt mệnh trong khách sạn

Thứ Sáu, 09/06/2017, 11:16
Không thấy ông khách Việt kiều Canada xuống trả phòng, nhân viên của khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện vị khách tử vong trong tư thế treo cổ, bên cạnh là lá thư tuyệt mệnh…

Ngày 9-6, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tiến hành hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể ông Hồ Sơn Công (65 tuổi, Việt kiều Canada) cho gia đình đưa về an táng. Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Công là do tự tử.

Trước đó, sáng 7-6, ông Công đến một khách sạn trên đường 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí minh thuê phòng lưu trú. Khoảng 20h cùng ngày, thấy vị khách không ra ngoài ăn uống, cửa phòng đóng im ỉm nên quản lý của khách sạn kêu nhân viên lên kiểm tra. Nhân viên khách sạn gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ông Công trả lời nên dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng.

Cửa phòng được mở, nhân viên khách sạn tá hỏa khi thấy ông Công tử vong trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây tại giá treo ti vi trong phòng nên báo với Công an phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an quận Thủ Đức phát hiện 2 lá thư tuyệt mệnh được ký tên ông Công gửi gia đình và chính quyền với nội dung buồn chuyện gia đình nên tìm đến cái chết.

Anh Thư
.
.
.