Ảo là nàng tiên cá, nam thanh niên “phơi mình” bên Tháp Rùa

Chủ Nhật, 01/05/2016, 15:45
Với biểu hiện không bình thường, nam thanh niên đang đi bộ trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm bất ngờ nhảy xuống hồ và bơi ra Tháp Rùa, cởi quần soóc, nằm trên bãi cỏ trong tư thế của nàng tiên cá.

Khoảng 10h45 hôm nay, 1/5, tại khu vực trước cửa số nhà 32 Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội), một thanh niên đang đi bộ trên vỉa hè bờ hồ Hoàn Kiếm bất ngờ nhảy xuống hồ, mặc nguyên áo quần. Thấy vậy, tổ bảo vệ hồ cùng lực lượng công an và người dân kêu gọi thanh niên này lên bờ. Đáp lại, anh ta nhằm hướng Tháp Rùa hùng hục bơi.

Nam thanh niên hùng hục bơi ra Tháp Rùa, luôn miệng lảm nhảm, hò hét.

Nhận thấy thanh niên này có biểu hiện không bình thường, Đại uý Vũ Văn Dũng cùng 3 chiến sỹ Công an quận Hoàn Kiếm đã đi thuyền tiếp cận thanh niên trên tại tháp Rùa. Tại đây, mặc cho tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm thuyết phục, yêu cầu lên thuyền trở về bờ, nam thanh niên trên liên tục lảm nhảm, cho rằng mình là… nàng tiên cá.

Thậm chí, thanh niên này còn bất ngờ cởi quần soóc, chỉ mặc quần lót, áo phông, sau đó nằm... tạo dáng trên bãi cỏ trong tư thế như một nàng tiên cá.

Sau một hồi thuyết phục không được, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm quyết định khống chế thanh niên này để đưa vào bờ, tránh sự tụ tập của những đám đông hiếu kỳ đang theo dõi vụ việc trên bờ. Lúc này, thanh niên trên lao vào cào cấu các chiến sỹ, khiến Đại uý Dũng bị trầy xước ở tay.

Tưởng mình là nàng tiên cá, nam thanh niên tạo dáng, “phơi mình” bên Tháp Rùa.

Khi được đưa về trụ sở Công an phường Hàng Trống, nam thanh niên trên vẫn chưa hết biểu hiện “phê” ma túy, khi liên tục khua chân múa tay, hoang tưởng mình là cá.

Danh tính thanh niên “ngáo đá” trên được làm rõ là Nguyễn Văn N. (SN, 1982, quê Hậu Lộc, Thanh Hoá).

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dantri)
.
.
.