Triệu tập tài xế “ủi” Trung úy Công an gần 100m rồi bỏ trốn

Thứ Tư, 17/10/2018, 17:41
Làm việc với cơ quan Công an, trước bằng chứng không thể chối cãi, tài xế Nguyễn Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Ngày 17-10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệu tập tài xế Nguyễn Anh Tuấn, ngụ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) để làm rõ hành vi điều khiển xe ôtô “ủi” Trung úy Trần Văn Bình, cán bộ Công an phường 8, TP Đà Lạt gần 100m trên đường trong lúc Trung úy Bình yêu cầu tài xế phải dừng xe vì đi vào đường giờ cấm.

Làm việc với cơ quan Công an, trước bằng chứng không thể chối cãi, tài xế Nguyễn Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Cùng ngày, Công an phường 8 đã bàn giao chiếc ôtô và hồ sơ ban đầu cho Công an TP Đà Lạt. Hiện Công an TP Đà Lạt đang củng cố hồ sơ để xử lý tài xế Nguyễn Anh Tuấn Theo quy định.

Chiếc xe tài xế Nguyễn Anh Tuấn "ủi" Truy úy Trần Văn Bình gần 100m trên đường.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 11h24 ngày 15-10, trong lúc Trung úy Trần Văn Bình và Thượng sĩ Nguyễn Văn Long, cán bộ Công an phường 8, TP Đà Lạt đang làm nhiệm vụ trên đường Bùi Thị Xuân, đoạn trước cổng Trường tiểu học Nguyễn Trãi thì phát hiện xe ôtô 16 chỗ BKS 49X-3186 của nhà xe Việt Tân đang lưu thông trên đường vào giờ cấm (từ 11h15 đến 11h45 hằng ngày).

Thượng sĩ Nguyễn Văn Long ra hiệu cho tài xế phải dừng xe nhưng tài xế bất tuân hiệu lệnh. Thấy vậy, Trung úy Trần Văn Bình chạy lên phía trước hông phải xe dùng điện thoại quay lại cảnh tài xế vi phạm để làm bằng chứng thì Nguyễn Anh Tuấn điều khiển xe tông thẳng vào Trung úy Bình, ủi, đẩy lê Trung úy Bình trên đường. Thượng sĩ Nguyễn Văn Long chạy theo yêu cầu tài xế dừng lại nhưng Nguyễn Anh Tuấn không chấp hành.

Đến đoạn siêu thị Xanh cũ, Trung úy Bình đã nhảy thoát được ra ngoài. Chiều dài Nguyễn Anh Tuấn lái xe ủi Trung úy Trần Văn Bình trên đường gần 100m. Tài xế Nguyễn Anh Tuấn đã điều khiển xe bỏ trốn.

Công an phường 8 với sự hỗ trợ của Công an TP Đà Lạt sau đó đã phát hiện chiếc xe vi phạm được giấu tại một địa điểm trên đường Trần Nhân Tông. 


Khắc Lịch
.
.
.