Thuyết phục tài xế taxi trả tài sản cho khách nước ngoài

Thứ Bảy, 04/03/2017, 09:15
Tổ công tác đã phối hợp cùng lãnh đạo hãng taxi Mai Linh vận động, thuyết phục anh Tiệp giao nộp lại tài sản cho 2 vị khách Hàn Quốc.

Ngày 2-3, Công an quận Hải An, Hải Phòng cho biết đã tìm được và trao trả lại tài sản cho 2 vị khách du lịch Hàn Quốc bỏ quên trên xe taxi.

Trước đó, 18h ngày 27-2, Công an phường Thành Tô, quận Hải An tiếp nhận trình báo của 2 vị khách nước ngoài là ông Ryu Jae Man (58 tuổi), cùng con trai Ryu Oh Hyun (26 tuổi) quốc tịch Hàn Quốc.

Họ cho biết: Khoảng 11h cùng ngày, 2 người thuê xe taxi đi từ sân bay Cát Bi đến Ngân hàng Shinhan, trên đường Lê Hồng Phong (thuộc phường Đằng Giang, Ngô Quyền) để đổi tiền.

Sau khi thanh toán tiền cước taxi, họ vào ngân hàng và đã bỏ quên trên xe 1 ba lô màu đen (bên trong có 1 đôi giày thể thao Adidas, 1 ví nam màu nâu, 50.000 Won (tương đương khoảng 1.000.000 đ), 2 kính áp tròng, 1 USB, 1 sạc điện thoại dự phòng và 1 bằng lái xe mang tên Ryu Oh Hyun). Quá lo lắng, ông Ryu Jae Man và anh Ryu Oh Hyun đã thông báo sự việc đến đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Hải An đã giao Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương tổ chức xác minh, truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định được chiếc xe chở 2 vị khách của hãng Mai Linh cùng lái xe là Nguyễn Việt Tiệp, 41 tuổi, ở đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Tổ công tác đã phối hợp cùng lãnh đạo hãng taxi Mai Linh vận động, thuyết phục anh Tiệp giao nộp lại tài sản. Đến 24h cùng ngày, Công an quận đã thu hồi toàn bộ số tài sản trên đồng thời thông báo và trao trả lại cho 2 vị khách trên.

Được biết, trước đó ông Ryu Jae Man và anh Ryu Oh Hyun đi chuyến bay thẳng từ Incheon- Hàn Quốc nhập cảnh vào TP Hải Phòng- Việt Nam từ ngày 24-2. Nhận lại tài sản bỏ quên từ cơ quan Công an ông Man và anh Hyun vui mừng cảm ơn sự nhiệt tình, trách nhiệm của Công an Việt Nam. 

Văn Thịnh
.
.
.