Thủ đô Hà Nội thành Sapa trong ngày sương mù giăng lối

Thứ Bảy, 12/01/2019, 11:28
Sáng 12-1, bầu trời Hà Nội luôn trong tình trạng mịt mù do sương. Thời tiết này khiến cho nhiều người ngỡ như đang ở thị trấn Sapa.


Ngay từ khoảng 6h sáng, bầu trời Hà Nội đã xuất hiện làn sương tương đối dày đặc. Gần như các tòa nhà cao tầng tại nhiều khu vực của thủ đô Hà Nội như Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy, Kim Mã đều bị mây mù che phủ.
Tuyến đường vành đai 3 trên cao như đi vào vô tận bởi phía xa xa không thể quan sát thấy gì ngoài màn sương trắng.
Đại lộ Thăng Long trong sương mù giăng lối khiến khung cảnh càng thêm mờ ảo.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%.
Khu vực đô thị dang phát triển ở quận Cầu Giấy chìm trong sương mù cứ như bầu trời ở Sa Pa được đưa về đây.
Sương mù khiến việc di chuyển trên đường của người dân trở nên khó khăn hơn do tầm nhìn hạn chế.
Khung cảnh huyền ảo của thủ đô Hà Nội trong ngày cuối tuần sương mù giăng lối
Đường Trần Đăng Ninh vào thời điểm 9h sáng vẫn mù mịt sương mù.
Mây mù bao phủ một nửa tòa nhà Lotte cao 65 tầng, các tầng phía trên bị che khuất.
M.Thắng - N.Công (Ảnh)
.
.
.