Nhếch nhác trên con phố thơ mộng của Thủ đô

Thứ Tư, 17/05/2017, 21:35
Phố Nguyễn Du đang trở nên xấu xí bởi những phế thải ngổn ngang trong quá trình ngầm hóa đường dây viễn thông, điện, đường nước của Hà Nội.

Thuộc trục đường trung tâm, phố Nguyễn Du (thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cắt qua các dãy phố Huế, Bà Triệu, Trương Hán Siêu, Quang Trung, Liên Trì, Trần Bình Trọng, Yết Kiêu.

Phía Tây Bắc phố Nguyễn Du giao với đường Lê Duẩn, phía Đông Nam chạy tới đường Lê Văn Hưu.

Một phần đường chạy cạnh hồ Thiền Quang, nơi thu hút đông người dân sử dụng vỉa hè đi lại. Bên cạnh đó, lượng người tham gia giao thông qua khu vực này rất lớn.

Đã một thời gian dài, con phố thơ mộng này trở nên xấu xí…
…bởi phế thải từ bê tông, đá vụn dồn đống ngay trên vỉa hè gây khó khăn cho người đi bộ.

Là một trong những con phố thơ mộng của thủ đô Hà Nội, phố Nguyễn Du hay được mọi người nhắc đến với nhiều tên gọi như con đường hoa sữa, phố cà phê vỉa hè. Nhưng nay, con phố này đang trở nên xấu xí bởi những phế thải ngổn ngang trong quá trình ngầm hóa đường dây viễn thông, điện, đường nước của Hà Nội.

Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết để trả lại không gian sạch đẹp cho con phố trên.

Các ống dẫn dây điện, cáp nằm giữa lối đi rất mất mĩ quan
Gạch vỡ, dây cáp bao quanh một trụ điện. 
Trung Hiếu
.
.
.