Người dân nô nức thả cá chép tiễn Ông Táo về trời

Thứ Hai, 28/01/2019, 12:03
Hôm nay (27-1 tức 23 tháng Chạp âm lịch) đúng theo truyền thống, người dân Hà Nội thả cá chép tiễn Ông Công-Ông Táo về chầu trời.


Theo quan niệm truyền thống, cá chép được thả phải khỏe mạnh để có sức đưa "thần bếp" về trời bẩm báo chuyện một năm qua của gia chủ, hơn nữa cá phải có đủ ba con để đưa cả ba vị thần thế nên các khu vực gần sông và hồ lớn tại Thủ đô hôm nay đông nghịt người đi thả cá.

Khu vực cầu Long Biên là một trong những địa điểm có rất đông người dân tới để thả cá chép.

Quan niệm dân gian cũng cho rằng trong ngày 23 tháng Chạp nên phóng sinh để tạo phúc nên nhiều người cũng tranh thủ hôm nay đi mua các loại ốc, cá, trai... để thả xuống nước. Đây là một phong tục rất đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt.

Tại đây có một nhóm bạn trẻ tình nguyện trực sẵn từ sớm để giúp người dân thả cá chép.
Cá chép được cho vào thùng nước lớn...
...các bạn tình nguyện sẽ dùng dây được các chú cá xuống sát mặt nước để thả.
Với cách thả này đảm bảo cá chép vẫn sống thì tiếp nước.
Hoạt động này vốn được tổ chức liên tục trong nhiều năm qua. Nhóm tình nguyện giúp dân thả cá đồng thời tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường tránh xả túi nilon xuống sông.
Tuy vậy nhiều người dân vẫn thích tự mình thả cá chép....
Nhóm này cho biết họ sẽ còn tiếp tục việc này trong năm tới. 
Thả cá chép ngoài ý nghĩa tâm linh còn là cách người Việt bảo vệ môi trường sống của mình.
Không chỉ cá chép, hôm nay nhiều gia đình tại Hà Nội còn phóng sinh các loại sinh vật khác. Trong ảnh là những túi ốc sống chuẩn bị được phóng sinh xuống hồ Tây.
Theo quan niệm của đạo Phật, phóng sinh là hành động tạo phúc cho người thực hiện. 
Việc thả chép, và phóng sinh các loại thủy sinh vật khác giúp tái tạo hệ động vật trong những thủy vực của Hà Nội.
Bình-Ngọc
.
.
.