Người dân Thủ đô chật vật dưới cái nóng hơn 40 độ

Thứ Hai, 02/07/2018, 16:27
Theo dự báo thời tiết thì trong vòng một tuần tới, Thủ đô Hà Nội sẽ phải hứng chịu một đợt nắng nỏng khủng khiếp với nhiệt độ thấp nhất ban ngày vào khoảng 34 độ, còn cao nhất là hơn 40 độ. Dưới cái nóng như thiêu như đốt, rất nhiều người lao động vẫn phải bịt bùng kiếm sống.



Đúng 12h trưa ngày 2-6, nhiệt độ ngoài trời là 42 độ C, việc di chuyển trên đường thật sự là một cực hình. Nhiều người đã chọn gầm cầu vượt làm nơi tránh nắng và nghỉ trưa mặc dù vẫn không hề đỡ nóng hơn được nhiều.
Dù không đỡ nóng hơn vì không khí hầm hập như trong "lò" nhưng cũng đỡ được phần nào
Bên trong một số hầm đi bộ dọc đường Phạm Hùng, nhiều người lao động cũng tranh thủ nghỉ trưa tránh nóng
Khăn to bé các loại, khẩu trang, găng tay, áo chống nắng được vận vào người toàn bộ.
Nhiều người mang cả ghế xếp xuốg gầm cầu nằm.
Sau giấc ngủ trưa họ lại gấp giường rồi đi làm tiếp
Những đoạn rẽ dọc cầu vượt là rất nhiều xe ba gác đỗ.
Người lao động vẫn quần quật kiếm sống dưới cái nắng, nóng như thiêu như đốt
Công nhân quét dọn, vệ sinh là những người không quản mưa, gió, bão bùng luôn có mặt trên mọi con đường, bất cứ giờ nào.
Một người chở than, không thể đạp xe vì quá mệt, anh phải đẩy bộ sang đường.
Một người chọn cách trải lá lên tảng bê tông ngủ trưa,

Phong Sơn (Ảnh)
.
.
.