Hạnh phúc ngày trở về

Thứ Hai, 31/08/2015, 16:14
Những niềm vui, những cảm xúc vỡ òa của các phạm nhân khi gặp lại người thân. Để được ra trại sớm như ngày hôm nay họ phải có quá trình cải tạo tốt trong thời gian chấp hành án.
Từ sáng sớm 31/8, hàng trăm thân nhân gia đình các phạm nhân được đặc xá tại Trại giam Thanh Xuân (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã chờ đón ngoài cửa.
Phía bên trong, Ban Giám thị trại giam cũng đã bố trí một khu chờ nhưng sau khi nghe tiếng loa công bố quyết định đặc xá, hầu hết người thân các phạm nhân đều không ngồi, họ đứng và ngóng chờ từng giây, từng phút
Những người ngóng đợi phía bên ngoài Trại.
Trước khi trở về nhà, các phạm nhân được nhận quần áo mới.
Một phạm nhân ở Điện Biên chờ nhận quyết định đặc xá.
Cùng nhau bước qua cánh cổng để làm lại cuộc đời.
Một phạm nhân chào người thầy của mình sau khi nhận quyết định đặc xá.
Cảm xúc vỡ òa khi gặp lại người thân.
Những hạt muối được rắc cầu chúc sự may mắn.
Hạnh phúc tay trong tay.
Bà và cháu đón ông trở về.
Nhưng bó hoa tươi thắm.
Một nụ hôn tặng cậu con trai, khi bố "xa nhà" thì cậu bé vẫn nằm trong bụng mẹ.
Bên trong trại, một chuyến xe khách giường nằm có máy lạnh đã chờ sẵn để đưa nhưng phạm nhân được đặc xá về theo tuyến Sơn La - Điện Biên.
Những người bạn nói lời chia tay.
Cán bộ trại giam đang xếp đồ lên xe đặc chủng, chiếc xe sẽ đưa các phạm nhân được đặc xá tới thẳng bến Mỹ Đình để trở về nhà.
Niềm vui vô bờ bến.

Trang Dũng (clip Trần Ngọc)
.
.
.