Ngã xuống ao, chị tử vong, em nhập viện nguy kịch

Thứ Năm, 18/07/2019, 16:45
Nghe tiếng hô của các cháu bé, anh Thuận vội chạy đến ao làng vớt đứa con trai 3 tuổi lên rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, nghe tiếng hô "còn chị nó nữa", người cha giật mình chạy về ao làng tìm kiếm, khi vớt cháu bé 5 tuổi lên thì đã quá muộn.


Chiều ngày 18-7, ông Trần Văn Trung, phó chủ tịch xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận tại địa phương vừa có cháu gái 5 tuổi tử vong, cháu trai 3 tuổi đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình lo hậu sự cho cháu H.

Sáng ngày 18-7, hai chị em Nguyễn Thị H. (5 tuổi ) và cháu Nguyễn Đăng Kh. (3 tuổi) con anh Nguyễn Văn Thuận, trú tại xóm 11, xã Quỳnh Thanh rủ nhau đi chơi. Lúc đến khu vực ao làng cả hai cháu bị trượt chân rơi xuống nước.

Anh Thuận đang ở nhà nghe tiếng hô liền chạy đến vớt con trai lên mà không nghĩ dưới ao còn con gái. Mãi khi nghe ai đó nói đến cháu gái H. anh giật mình chạy lại ao làng tìm, khi vớt được cháu lên bờ thì đã quá muộn.

Chỉ một chút lơ là, chủ quan mà vợ chồng anh Thuận đã mất con gái 5 tuổi, còn con trai 3 tuổi đang cấp cứu tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

H.Hồng
.
.
.