Lạ lùng lễ hội... miễn phí

Thứ Hai, 22/02/2016, 14:35
Lễ hội Rằm tháng Giêng ở chùa Bà Bình Dương được xem là một trong những lễ hội lớn nhất nước với khoảng... 2,5 triệu lượt khách từ mọi miền đất nước đổ về.

Với lượng khách khổng lồ như vậy những tưởng đây sẽ là cơ hội cho những điểm kinh doanh địa phương chặt chém khách thập phương. Thế nhưng trong những ngày này, ở đây không hề có cảnh giành giựt, xô bồ, chặt chém... mà ngược lại là một lễ hội lạ lùng khi mọi thứ đều được miễn phí!

Một em bé theo cha ra chợ phát nước hột é miễn phí cho khách hành hương ở chùa Bà.
Một Đại lý vé số từ thiện "trọn gói" bánh mì, nước suối, khăn lạnh và... WC!
Cả gia đình đổ ra đường làm từ thiện. Chỉ trong một buổi sáng đã tặng 8.000 chai nước suối kèm khăn lạnh cho khách.
"Ăn uống miễn phí" được trao đến tận tay khách hành hương.
Dù phát nước mệt lả nhưng điểm chung của người dân địa phương là rất nhiệt tình, vui vẻ, đúng tính cách hào sảng phương Nam.
Một khách hành hương dùng đồ ăn nhanh miễn phí tại chỗ.
"Người góp trà, người góp đường, người góp đá" thành điểm trà đá đường miễn phí.
Dù phát nước mệt lả nhưng điểm chung của người dân địa phương là rất nhiệt tình, vui vẻ, đúng tính cách hào sảng phương Nam.
Bà Mười phát nước suối trước chợ Thủ Dầu Một cho biết, nước suối và bánh mì của cô là do tiểu thương của chợ "hùn" lại. Sáng nay đã phát được 4000 ổ bánh mì chay và gần 10000 chai nước suối.
Khách xin bao nhiêu nước, bao nhiêu bánh cũng được. Không câu nệ nhiều hay ít.
Nhiều người khó khăn cũng được phát thức ăn qua bữa.
Cả đại gia đình làm bánh mì để phát cho khách.Nhiều người khó khăn cũng được phát thức ăn qua bữa.
Cả trăm điểm phát nước miễn phí trên khắp các nẻo đường quanh khu vực chùa Bà Thiên Hậu.
Tuy không từ thiện nhưng các điểm bán hàng đều niêm yết giá rõ ràng, không chặt chém. Gửi xe cũng đều thống nhất 10.000 đồng/chiếc, nhang đúng giá 3000 đồng/bó và không chèo kéo khách hành hương.
Minh Đức
.
.
.