Xem xét trách nhiệm vụ cây phượng đổ đè chết nữ điều dưỡng

Chủ Nhật, 04/04/2021, 10:03
Sóc Trăng sẽ rà soát lại toàn bộ cây xanh công cộng, nghiên cứu thay thế cây già yếu, không phù hợp; đồng thời hỗ trợ gia đình nuôi dạy hai con thơ của nữ điều dưỡng bị cây đè tử vong.

Sáng 4/4, trao đổi với PV CAND Online, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết rất đau lòng khi hay tin chị Nguyễn Thị Hân (SN 1981) Điều dưỡng trưởng Khoa Tâm thần kinh Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng tử vong do bị cây phượng ngã đè trúng khi đang trên đường làm về.

“Việc xảy ra ngoài ý muốn, khiến tim chúng ta đau nhói. Tôi xin chia buồn với gia đình chị Hân, đặc biệt với chồng và hai con gái nhỏ của chị Hân”, ông Trần Văn Lâu xúc động.

Khu vực cây phượng đổ lên người khiến chị Hân tử vong. 

Ông Lâu cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng phối hợp UBND TP Sóc Trăng rà soát lại toàn bộ hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn, có kế hoạch thay thế cây già, không phù hợp trồng ở khu vực đô thị.

“Sau đó sẽ kiểm điểm trách nhiệm. Trước mắt tập trung lo hậu sự cho chị Hân. Tôi đã yêu cầu một số đơn vị liên quan, địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu gia đình chị Hân. Lâu dài, bằng tấm lòng cá nhân, tôi sẽ vận động bạn bè thân thiết để giúp chồng chị Hân ổn định cuộc sống, nuôi dạy 2 cháu nhỏ trưởng thành”, ông Lâu chia sẻ.

Anh Nguyễn Hùng Cường (chồng chị Hân) cho biết, vợ chồng anh có 2 con gái (bé Đặng Nguyễn Bảo Ngọc, 6 tuổi và bé Đặng Nguyễn Bảo Ngân 2 tuổi). Để tiện đưa đón các con đi học, vợ chồng chị Hân thuê căn nhà cấp 4 ở đường Phạm Hùng (phường 8, TP Sóc Trăng) để ở và mua bán nhỏ. Hằng ngày chị Hân đi làm, anh Cường ở nhà đưa rước con và lo việc mua bán kiếm sống qua ngày.

Thân cây phượng đã mục ruỗng. 

Chiều 2/4, TP Sóc Trăng bất ngờ có mưa trái mùa nặng hạt. Như thường lệ, anh Cường đi đón con. Khi cách nhà khoảng 50m, anh Cường thấy có cây phượng đổ nằm chắn ngang mặt đường Phạm Hùng, xe cộ ùn ứ và nghe mọi người nói một phụ nữ bị cây đè chấn thương.  

Anh Cường bước xuống xe thì nhận ra vợ mình đang nằm bất động, trên người đầy  máu. Anh như người mất hồn, cùng mọi người đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Mặc dù được các đồng nghiệp tại bệnh viện nơi chị công tác tận tình cứu chữa, nhưng chị Hân không qua khỏi, chị Hân đã tử vong vào lúc 0h10 ngày 3/4.

Tỉnh Sóc Trăng sẽ rà soát lại toàn bộ cây xanh công cộng, thay thế cây già yến để bảo đảm an toàn. 

Bác sĩ Thạch Khuôn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho biết, chị Hân bị thương rất nặng, dập mặt, gãy tay; gan, phổi đều bị dập... “Mặc dù chúng tôi tận tình cứu chữa nhưng chị Hân không qua khỏi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Chúng tôi mất đi một đồng nghiệp giỏi, rất đau lòng”,  bác sỹ Khuôn buồn rầu chia sẻ. 

Sau đó, thi thể của chị Hân được đưa về nhà cha mẹ ruột ở ấp Đông Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng để gia đình lo hậu sự.

Tại tang lễ, anh Cường như người mất hồn, hai mắt sưng húp. Tận mắt thấy mẹ bị thương, hai bé Bảo Ngọc, Bảo Ngân đóng cửa phòng khóc suốt. Anh Cường ôm hai con vào lòng an ủi. 

Bé Bảo Ngọc gào khóc thảm thiết: “Ba ơi, khi nào thì mẹ về với con. Ba nói với mẹ, đừng bỏ hai đứa con, tối không có ai chơi với tụi con”... 

Văn Đức - Cao Xuân
.
.
.