Khen thưởng 5 người đưa thi thể phượt thủ ra khỏi thác Lao Phảo

Thứ Sáu, 25/05/2018, 12:35
Do địa hình hiểm trở, thác nước dựng đứng, vị trí thi thể nạn nhân cách đỉnh thác cả 100m nên việc đưa nạn nhân lên gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 25-5, Hiệp hội du lịch Lâm Đồng đã quyết định khen thưởng 5 cá nhân là các hướng dẫn viên thuộc Hiệp hội du lịch Lâm Đồng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ, đưa thi thể phượt thủ Thi An Kiệt (24 tuổi), ngụ tại TP Hồ Chí Minh ra khỏi thác Lao Phảo, xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) để gia đình đưa về nhà lo hậu sự. 

Năm người được Hiệp Hội du lịch Lâm Đồng khen thưởng
Trước đó, ngày 11-5, anh Thi An Kiệt cùng 6 người khác xuất phát từ xã Tà Năng, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) “phượt bộ” cung đường rừng sang xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Nhóm di chuyển được một ngày thì anh Kiện bị lạc và mất tích. 
Ngày 20-5, thi thể anh Kiệt được các chuyên gia leo núi phát hiện dưới tầng thứ 4 của thác Lao Phảo. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, rất khó tiếp cận hiện trường nên vẫn chưa thể đưa nạn nhân ra khỏi khu vực gặp nạn. 
Thời điểm đưa thi thể nạn nhân ra khỏi thác nước
Nhận được thông tin này, anh Nguyễn Quốc Huy, Trần Lý Tưởng, Ngô Anh Tuấn, Đặng Hữu Tuấn và Phạm Tuấn Anh, đều làm nghề hướng dẫn viên, thông thạo leo núi, vượt thác trong du lịch mạo hiểm đã di chuyển từ Đà Lạt tới hiện trường cùng các chuyên gia leo núi tự nguyện đến từ TP Hồ Chí Minh tìm cách đưa thi thể anh Thi An Kiệt lên khỏi tầng 4 của thác Lao Phảo. 
Do địa hình hiểm trở, thác nước dựng đứng, vị trí thi thể nạn nhân cách đỉnh thác cả 100m nên việc đưa nạn nhân lên gặp rất nhiều khó khăn.
Chiều ngày 23-5, sau hai ngày, với sự hỗ trợ của các thiết bị leo núi chuyên dụng, nhóm đã đưa thi thể anh Kiệt lên khỏi thác Lao Phảo, chuyển nạn nhân ra ngoài để bàn giao cho gia đình đưa về TP Hồ Chí Minh. 
Việc đưa thi thể nạn nhân lên gặp rất nhiều khó khăn
Trong quá trình bay thăm dò địa hình khu vực nạn nhân gặp nạn để tìm kiếm đường di chuyển tốt nhất, nhóm cứu nạn, cứu hộ bị hỏng một chiếc flycam. 

Khắc Lịch
.
.
.