Graffiti bủa vây phố phường Hà Nội

Thứ Năm, 18/01/2018, 16:19
Những bức vẽ xuất hiện tràn lan trên phố, tại bất cứ một bề mặt nào gây "khó chịu" cho rất nhiều người. Các bức tường, cửa nhà ... thậm chí cửa nhà đều trở thành "giấy vẽ " của các họa sĩ đường phố.
Phố Hàng Buồm nơi rất nhiều tường và cửa nhà bị vẽ lên.
Nhiều người ngỡ ngàng khi sáng dậy thấy cửa  nhà mình xuất hiện những bức vẽ không biết của ai.
Một công trình xây dựng cũng trở thành nơi"sáng tác" của các họa sĩ.
Những bức vẽ bủa vây trên phố phường.
Không có quy định ngăn cấm sáng tác nghệ thuật nhưng viết hay vẽ lên cửa, tường nhà của cá nhân hay tổ chức thì lại cần sự chấp thuận. Trong ảnh là cửa một ngôi nhà ở phố Hàng Buồm.
Trên đường Âu Cơ cũng xuất hiện hiện tượng tương tự.
Một hộp cáp viễn thông cũng thành nơi sáng tác.
Từ một khu nhà bỏ không trên phố Yên Phụ.
..đến hàng rào tôn quây xung quanh khu đất trống tại đường Nghi Tàm đều "được trang trí" bởi những bức vẽ Graffiti.
Một tác phẩm hội họa dù đẹp nhưng nếu xuất hiện không đúng chỗ cũng tạo ra sự phản cảm với người xem.
Không phủ nhận Graffiti là một nghệ thuật đương đại nhưng nên có những quy định cụ thể về những nơi hay bề mặt được vẽ tránh tình trạng tự phát như hiện nay.
Trần Ngọc - Bình Nguyễn
.
.
.