Giải cứu một cá thể rùa biển về lại môi trường tự nhiên

Thứ Hai, 03/06/2019, 11:24
Nhận thức được trách nhiệm bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm theo quy định pháp luật sau khi được bộ đội biên phòng giải thích, một ngư dân đã chuyển giao cá thể rùa biển cho các cơ quan chức trách thả về lại môi trường tự nhiên



Ngày 3-6, Đại uý Trần Đặng Quốc Cường – Chính trị viên phó Đồn biên phòng An Hải thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Phú Yên xác nhận vừa phối hợp Chi cục thuỷ sản, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Phú Yên cùng ngư dân thả một cá thể rùa biển về với môi trường tự nhiên.

Trước đó vào ngày 31-5, trinh sát Đồn biên phòng An Hải nhận được nguồn tin ngư dân Nguyễn Sang (SN1992) trú ở thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An mua một cá thể rùa biển có trọng lượng hơn 10kg  do một người cùng làng bắt được khi giăng lưới đánh cá trên biển. Sau khi Đồn biên phòng An Hải giải thích rùa biển là loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, ngư dân Nguyễn Sang đã chuyển giao cá thể rùa biển nêu trên cho các cơ quan chức trách đưa ra vùng biển Hòn Chùa thả về môi trường tự nhiên.

Công an, Bộ đội biên phòng, Chi cục thuỷ sản Phú yên cùng ngư dân đưa cá thể rùa biển ra đảo Hòn Chùa để thả về lại môi trường tự nhiên.  Ảnh : Quốc Cường (BĐBP Phú Yên)

Được biết các loài rùa biển tại Việt Nam đều là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép rùa biển hoặc bộ phận, sản phẩm của chúng đều là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 244 BLHS với khung hình phạt lên đến 15 năm tù. Những thông tin liên quan đến giải cứu các loài nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ, các tổ chức, cá nhân liên lạc ENV qua đường dây nóng 1800-1522.

5 tháng qua, BĐBP, Công an, Chi cục thuỷ sản Phú Yên đã giải cứu, thả về môi trường tự nhiên 3 cá thể rùa biển sau khi phát hiện và vận động ngư dân chuyển giao.


Hữu Toàn
.
.
.