Dọn dẹp sau cơn mưa, cụ ông bị cuốn xuống mương nước nguy kịch

Thứ Tư, 03/05/2017, 19:28
Một cụ ông 73 tuổi trong lúc đang dọn dẹp thì trượt chân, bị nước trôi vào mương thoát nước.

Lúc 18h ngày 3-5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, vừa tiếp nhận ông Phan Tấn Trung (73 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Siêu, TP Đà Lạt, trong tình trạng hết sức nguy kịch.

 Trước đó, vào chiều muộn cùng ngày, khi trời đổ mưa lớn vừa ngớt, ông Trung ra sân dọn dẹp thì bị trượt chân ngã ra hướng đường.

Hiện sức khỏe nạn nhân đang hết sức nguy kịch

Do tuổi già, sức yếu nên nạn nhân không kịp đứng dậy, bị dòng nước lớn cuốn trôi 50m, rồi bị kẹt vào mương thoát nước. Hơn 10 phút sau người nhà mới phát hiện, tiến hành cậy nắp đan của mương thoát nước, giải cứu  ông Trung ra khỏi vị trí bị mắc kẹt.

Bác sĩ Mai Trần Kiên Cường, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, là hàng xóm nên khi vừa hay tin ông Trung gặp nạn, anh lập tức tới nhà thì tim nạn nhân đã ngừng. Mặc dù vậy, bác sĩ Cường vẫn tiến hành sơ cứu, đồng thời chuyển ông Phan Tấn Trung lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

Vị trí nạn nhân bị mắc kẹt

Sau hơn 1 giờ đồng hồ cấp cứu, nạn nhân đã có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, do để ngạt nước quá lâu, sức khỏe nạn nhân già yếu, lại bị tổn thương nhiều vùng trên cơ thể nên khả năng cứu sống được nạn nhân là rất thấp.

Những năm gần đây, vào mùa mưa tại Đà Lạt liên tiếp xảy ra những vụ tử vong có liên quan đến nước nên người dân phải hết sức cẩn thận.

Kim Ngân
.
.
.