Cậu học trò mồ côi cha mẹ, tự mưu sinh và thi đỗ đại học

Thứ Sáu, 04/09/2015, 08:52
Không may mắn khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng em Nguyễn Văn Ý (trú thôn 5, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, vừa làm lụng kiếm sống, vừa tự học và đã thi đỗ vào Trường Đại học (ĐH) Bách khoa Đà Nẵng…

Mấy ngày nay, hay tin em Ý thi đỗ vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng với số điểm 22,75 (đã cộng điểm ưu tiên) vào ngành công nghệ chế tạo máy, người dân ở xã Tiên Cảnh không ngớt lời khen ngợi. Thế nhưng, với cậu học trò nghèo này, thi đỗ ĐH là cả một nỗi lo lắng; vì em không biết lấy đâu ra tiền để nhập học, dù trong lòng tràn ngập niềm vui. Ý tâm sự, năm em lên 2 tuổi thì cha đột ngột qua đời trong cơn bạo bệnh, một mình mẹ em phải làm lụng vất vả nuôi các con thơ dại. Để có tiền cho 2 chị em ăn học, mẹ em phải làm thuê đủ nghề, như phụ hồ, đốt than, cấy lúa… 

Đến năm em đang học lớp 6 thì mẹ em mắc bệnh ung thư gan và qua đời. Sau đó, người chị gái cũng lấy chồng ở xa để một mình Ý tự chăm lo cuộc sống khi mới 14 tuổi. “Chị em lấy chồng xa, cuộc sống quá khó khăn không giúp đỡ được gì nên em phải tự chăm lo cho mình. Cứ mỗi buổi sáng, em dậy sớm từ lúc 4h rồi đi bộ từ nhà xuống chân núi, sau đó mượn xe đạp của bà con để đi học cách nhà khoảng 10km. Hôm nào mượn được xe thì em đi đến trường, còn không phải đi bộ thật sớm cho kịp giờ”. 

Ý kể rằng, sau mỗi buổi đến trường, Ý lên rừng chặt củi khô về đem ra chợ bán. Ngoài ra, em còn đi làm nhang thuê cho người dân trong xã để kiếm tiền, tự lo ăn uống, sách vở cho việc học hành. Mặc dù khó khăn đến vậy, song suốt 3 năm phổ thông, Ý đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và được bạn bè và thầy cô yêu quý.

Em Nguyễn Văn Ý (bên phải) trao đổi bài cùng bạn.

Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Ý làm thuê dành dụm được 400 ngàn đồng, một mình bắt xe đò đi hơn 200km ra TP Đà Nẵng dự thi. May mắn khi em được các sinh viên tình nguyện chỉ dẫn thuê chỗ trọ hết 100 ngàn đồng cho 4 ngày, trừ tiền xe, còn lại 200 ngàn để chi phí ăn, uống. Thi kết thúc các môn, em không về quê mà tìm đến một quán nhậu ở Đà Nẵng xin làm thuê để chờ kết quả thi. Chỉ tự học là chính, chưa bao giờ đi học thêm, nhưng Ý đã nỗ lực thi đậu vào ngành công nghệ chế tạo máy Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

“Sau khi thi xong, em đi làm thêm một thời gian rồi về lại quê nhà để lo hương khói cho cha mẹ. Em không biết mình đậu đại học, chỉ khi được một người anh ở Đà Nẵng gọi điện thông báo tin vui. Em đã thắp hương báo cho cha mẹ biết. Nhớ lúc còn sống, mẹ em cứ mong và động viên em, dù cuộc sống khó khăn thế nào cũng phải học con chữ để có tương lai…”, Ý bùi ngùi nói.

Khi được hỏi về dự tính cho việc học sắp tới, Ý chia sẻ: “Chị gái em đang bị ung thư không có ai chăm sóc. Em cũng không biết kiếm đâu ra tiền để nhập học thời gian tới. Nếu được, em sẽ xin nhà trường tạm thời cho nợ học phí rồi vừa học, vừa tranh thủ đi làm thuê ở các quán nhậu để kiếm tiền trả dần. Dù khó khăn thế nào, em cũng sẽ cố gắng theo học đến khi ra trường để cha mẹ ngậm cười nơi chín suối”…

Văn Luận
.
.
.