Bị la mắng vì mê nhậu, 1 thanh niên gieo mình xuống sông tự vẫn

Thứ Sáu, 23/02/2018, 16:10
Sau khi bị cha mẹ la mắng vì mê nhậu, môt thanh niên ở Ninh Thuận đã gieo mình xuống sông Dinh tự vẫn

Sáng 23-2, thi thể anh Nguyễn Nhật Quốc (20 tuổi) trú ở xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã được người thân mai táng sau khi đội người nhái Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Ninh Thuận nỗ lực tìm kiếm dưới sông Dinh.

Trước đó vào chiều 22-2, Quốc cùng một số bạn bè bày cuộc nhậu tại nhà, nhưng bị cha mẹ la mắng. Chạm phải tự ái nên 15h chiều cùng ngày Quốc điều khiển xe máy đến cầu Đạo Long, TP Phan Rang – Tháp Chàm, rồi bất ngờ leo qua lan can, gieo mình xuống sông Dinh tự vẫn. 

Hàng chục cán bộ – chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Ninh Thuận cùng một số người dân dò tìm nhiều giờ trên đoạn sông chảy xiết. Đến nửa đêm hôm đó mới tìm thấy thi thể người thanh niên này.

Tại Phú Yên trưa 21-2, một thanh niên trú ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa cũng đã leo lên lan can cầu Hùng Vương nối liền phường 6 và phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, rồi gieo mình xuống sông Đà Rằng tự vẫn. 

Do không chết nên người thanh niên này bám vào chân cầu rồi ngược lên bờ phía Bắc đi về phía đường Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, trong khi đó hàng chục cán bộ – chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC Công an Phú Yên, Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Phú Yên đã phải cất công tìm kiếm.

Phan Văn Lương
.
.
.