Quảng Nam: "Treo" dự án, "vẽ" đô thị...

Thứ Năm, 19/08/2010, 18:55
Trên bản đồ hành chính của xã Điện Dương hiện đã phủ kín 26 dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, căn hộ, biệt thự cao cấp... Tuy nhiên, thực tế thì chỉ có dăm ba dự án triển khai.

Trên bản đồ, xã ven biển Điện Dương, Điện Bàn (Quảng Nam) nằm gọn trong hàng chục dự án lớn, nhỏ chen khít bên nhau. Những dự án này đã "vẽ" ra cho miền quê bên chân sóng một đô thị sầm uất trong tương lai gần. Nhưng, theo nhịp thời gian đã dần lộ ra nhiều dự án "treo". Và, cuối cùng thì người dân cả đời bám biển, bám đồng lại phải gánh thêm bao hệ lụy...

"Siêu" dự án trên giấy

Ngày 18/8, ông Trần Văn Khuê, Chủ tịch UBND xã Điện Dương, cho biết: Chính quyền và nhân dân trong xã đang chờ đợi từng ngày về lời hứa của ông Phạm Ích Tống, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bãi biển Rồng đối với việc thực hiện "siêu" dự án có giá trị đầu tư đến 4,15 tỉ USD. Tuy nhiên, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến hạn chót để quyết định số phận "siêu" dự án, song vẫn chưa có một dấu hiệu gì để có thể tin được lời hứa của ông Tống là sự thật...

Theo quy hoạch, dự án Bãi biển Rồng được triển khai trên diện tích 460ha. Dự án bao gồm tổ hợp khu du lịch sát biển; trung tâm hội nghị quốc tế; khách sạn, căn hộ, biệt thự cao cấp... do Dragon Beach Group (liên doanh giữa 2 công ty của Mỹ là Tano Capital LLC và Global D&C INC) làm chủ đầu tư.

Nhưng mãi cho tới tháng 5/2010, quá hạn cam kết mà dự án vẫn còn nằm trên giấy nên UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định thu hồi dự án này. Ngay sau đó, ông Việt kiều Phạm Ích Tống từ Mỹ về gặp đại diện chính quyền và người dân xã Điện Dương, giải thích rằng do bị ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm chậm trễ dự án. Ông Tống hứa, chậm nhất tới ngày 30/8/2010, dự án sẽ được triển khai, mỗi hộ dân trong vùng dự án giải tỏa, di dời vào khu tái định cư được cấp 100m2 đất, với căn nhà 2 tầng bề thế. Trên một tờ báo nọ, ông Tống cũng không ngần ngại lớn tiếng "đẩy" mức đầu tư của dự án Bãi biển Rồng lên đến 10 tỉ USD...

Chủ tịch Trần Văn Khuê bộc bạch: "Xã đã thông báo cho người dân trong vùng dự án có quyền sửa chữa, xây dựng mới nhà cửa để ổn định chỗ ở lâu dài, không thể cứ ở mãi nhà tạm dột nát, trong khi mùa mưa bão đã tới gần. Khó tin được lời hứa của ông Tống...".P>

Nơi ông Việt kiều Phạm Ích Tống hứa hẹn xây cho mỗi hộ dân tái định cư căn nhà 2 tầng vẫn là bãi đất trống, hoang vu.

Và, những dự án "treo"...

Theo lời ông Trần Văn Khuê, trên bản đồ hành chính của xã Điện Dương hiện đã phủ kín 26 dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, căn hộ, biệt thự cao cấp... hứa hẹn trong một tương lai gần, nơi đây sẽ là một đô thị hiện đại, sầm uất nhất, nhì miền Trung. Tuy nhiên, thực tế thì chỉ có dăm ba dự án triển khai, trong đó có khu nghỉ mát Nam Hải (The Nam Hai), với số vốn đầu tư 42 triệu USD cũng chỉ giải quyết cho địa phương 120 lao động.

Ngoài "siêu" dự án Bãi biển Rồng, có khoảng 1.500 hộ, hơn 5.000 dân nằm trong vùng quy hoạch dự án lâu nay phải chờ đợi, không được sửa chữa, xây dựng nhà ở, hay chuyển nhượng đất đai... còn có hàng nghìn hộ dân khác cũng phải chịu chung cảnh. Vì, trong số 26 dự án mà tỉnh Quảng Nam đã cấp giấy chứng nhận đầu tư phủ kín xã Điện Dương hiện có quá nhiều dự án "án binh bất động" từ 7-8 năm qua.

Đặc biệt, có dự án "treo" chủ đầu tư lại đưa lên mạng điện tử để rao bán như dự án của Công ty Mỹ Việt (7ha). Chủ tịch xã Trần Văn Khuê bức xúc nói rằng, khó hiểu nhất là người ta phác họa ra một đô thị hiện đại bằng cách phủ kín hàng chục dự án, di dân vào sống tập trung mà không thấy quy hoạch công viên, bệnh viện, nơi nghỉ dưỡng cho người già...

Ngư dân và nông dân ở khu đô thị này làm nghề gì để sống, trong khi chỉ một số ít dự án đã triển khai, thì hầu hết lao động tuổi từ 45-50, vào khu tái định cư mới không có công ăn việc làm, dẫn đến hậu quả "nhàn cư vi bất thiện" tập trung đánh bạc, uống rượu, làm phát sinh ra mâu thuẫn, đánh mất tình làng, nghĩa xóm, khiến cho chính quyền và các cơ quan, ban, ngành địa phương rất vất vả trong xử lý, hòa giải...

Long Vân
.
.
.