Ham mê cờ bạc, du khách” Hàn Quốc mang dao đi cướp taxi

Thứ Hai, 22/07/2019, 19:02
Park Young Jun (quốc tịch Hàn Quốc) đến Đà Nẵng để đánh bạc và thua hết tiền buộc phải cầm cố hộ chiếu với giá 4 triệu đồng. Park đem số tiền này bắt xe khách ra Huế và nướng sạch vào "sòng cá độ". Trắng tay, Park nghĩ cách thuê taxi quay lại Đà Nẵng  để cướp xe, chuộc lại hộ chiếu và mua vé về nước…

Ngày 22-7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm Park Young Jun (SN 1969, quốc tịch Seoul, Hàn Quốc) về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 5h30 ngày 23-11-2018, Park Young Jun mang theo dao đón taxi do tài xế Võ Văn Đức (SN 1993) cầm lái chở từ TP. Huế vào Đà Nẵng.

 Khi đến trước số nhà 88 đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), lợi dụng lúc tài xế Đức dừng xe nghe điện thoại, Park từ ghế sau chồm lên kề dao vào cổ, cướp 2 điện thoại, 1 ví da có gần 1,4 triệu đồng và buộc anh Đức đưa chìa khóa xe.

Park Young Jun tại tòa. 

Khi giao tài sản, lợi dụng lúc Park sơ hở, tài xế mở cửa chạy ra ngoài và tri hô. Lúc này, Park dùng chìa khóa khởi động xe để tẩu thoát nhưng xe không nổ máy nên bỏ xe chạy bộ. Sau một giờ truy tìm, Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt được Park.

Theo kết luận định giá, xe taxi hiệu Toyota Vios E 5 chỗ bị cướp trị giá gần 532 triệu đồng. 

Tại phiên tòa, bị cáo Park Young Jun khai nhận, do mê cờ bạc, nhập cảnh vào Việt Nam và thua "cháy túi" tại các casino ở Hà Nội. Ở Hà Nội, người đàn ông này cầm cố cả cuốn hộ chiếu, rồi đến Huế để tiếp tục đánh bạc và lại thua hết. Sau 4, 5 ngày lang thang, bị cáo nhặt được một con dao trong công viên nên quyết định cướp taxi với mục đích kiếm tiền chuộc lại hộ chiếu và mua vé về nước. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Park Young Jun mức án 14 năm tù về tội cướp tài sản.


Hoài Thu
.
.
.