Đi làm phụ hồ lấy tiền mua sách, một học sinh chết thảm

Thứ Năm, 09/07/2015, 17:52
Do nghỉ hè nên Thắng cùng mẹ đi làm phụ hồ để kiếm thêm tiền mua sắm sách vở cho kỳ học mới. Không ngờ sáng nay, cậu học trò lớp 12 bị rơi từ tầng 2 tử vong.
Chiều nay, gia đình đã đưa thi thể em Nguyễn Tấn Thắng (17 tuổi, trú thôn Phú Đông, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, năm nay học lớp 12 Trường THPT Duy Tân), về nhà lo hậu sự và Công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào khoảng 7h15 sáng nay, 9/7, khi Nguyễn Tấn Thắng phụ hồ cho một nhà thầu xây dựng tại khách sạn Mường Thanh Quảng Nam (đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ), trong lúc Thắng kê lại giàn giáo cho công nhân tô tường bên ngoài thì rớt giàn từ tầng 2 xuống đất bị chấn thương nặng. Dù được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Nhưng do vết thương quá nặng, Thắng đã tử vong.

Người nhà đưa thi thể em Thắng từ bệnh viện về nhà lo hậu sự.

Em Nguyễn Minh Sỹ (20 tuổi), làm chung với Thắng, cho biết, Sỹ và Thắng làm phụ hồ tại công trình khách sạn Mường Thanh gần 1 tháng nay. Chủ yếu phụ hồ và tời cát, gạch lên tầng cho công nhân xây dựng. Mỗi ngày được trả công 200.000 đồng, tự lo ăn trưa. Do làm thời vụ nên đa số công nhân đều không có hợp đồng lao động, bảo hộ lao động...  

Còn ông Nguyễn Tấn Dũng (bố em Thắng) cho biết, do nghỉ hè nên Thắng cùng mẹ đi làm phụ hồ để kiếm thêm tiền mua sắm sách vở cho kỳ học mới, không ngờ sáng nay hai mẹ con đi làm thì bị nạn.

An Khang
.
.
.