Xuất quân về thăm chiến trường xưa

Thứ Hai, 08/03/2010, 16:07
Ngày 6/3, Đoàn đại biểu gồm các Cựu chiến binh nguyên là sinh viên các trường đại học khu vực Hà Nội; các Cựu chiến binh Trung đoàn 95 thuộc Sư đoàn 325 Bộ binh - Quân đoàn 2 và các đồng chí Cựu chiến binh thuộc Lữ đoàn Xe tăng 273 - Quân đoàn 3 và Trung đoàn Xe tăng 574 - Quân khu 5 đã tiến hành làm lễ xuất quân  tại Nhà văn hóa Học sinh-Sinh viên Hà Nội, nơi từng tiễn đưa hàng vạn thanh niên thủ đô lên đường chiến đấu, bắt đầu cho cuộc hành trình về thăm lại chiến trường xưa.

Sau khi đặt vòng hoa viếng anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Đài Liệt sỹ Bắc Sơn (Ba Đình-Hà Nội), cuộc hành trình của những người lính do Quỹ Mãi mãi tuổi 20, Hội Cựu chiến binh Sinh viên và Thành cổ Quảng Trị phối hợp tổ chức, sẽ lần lượt có những hoạt động tri ân tại nhiều tỉnh, trước đây là những chiến trường ác liệt mà họ đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi.

Tại lễ xuất quân, cựu binh Ngô Quang Năng, hiện đang giữ chức Giám đốc Quỹ Mãi mãi tuổi 20 đã khiến mọi người cùng xúc động khi phát biểu: "Đây là chuyến đi dài ngày và vô cùng gian nan (từ mùng 6 đến 13/3) nhưng thật hạnh phúc bởi chúng ta là những người chiến thắng trong cuộc trường chinh gian khổ của cả một dân tộc trong suốt hơn 30 năm kháng chiến". Trong chuyến đi này, đoàn sẽ đi lại con đường ngày xưa họ từng ngày đêm xuyên rừng Trường Sơn tiến ra mặt trận: viếng Thành cổ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bệnh xá Đặng Thùy Trâm… Chặng cuối của cuộc hành trình là Tây Nguyên với hoạt động đầy ý nghĩa dự lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng Buôn Ma Thuột.

Tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Đỗ Công Mùi, Phó Chủ tịch TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam và nhiều đại diện của thành đoàn Hà Nội, nhà tài trợ… đã ký tên lưu bút tích trên tấm băng rôn lớn sẽ lần lượt ghi danh những người lính trong suốt chặng hành trình về thăm chiến trường xưa

Thu Uyên
.
.
.