Xuân về rộn ràng trên từng góc phố Thủ đô

Thứ Tư, 11/02/2015, 18:46
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, những ngày nay, không khí xuân đã tràn ngập trên khắp phố phường Hà Nội.

Thời khắc năm mới đang đến gần, không khí mua sắm, chuẩn bị Tết đã trở nên tấp nập, rộn ràng trên khắp các nẻo đường Hà Nội. Theo ghi nhận, dọc các con phố như Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hàng Lược… ngập tràn sắc đào đỏ thắm điểm xen những lộc non biếc xanh.

Người Hà Nội háo hức sắm cho gia đình một cành đào, cây quất hay cây mai để chơi Tết. Đêm xuống cũng là lúc đường phố được trang hoàng đèn hoa lung linh sẵn sàng chào đón một mùa mới thật nhiều may mắn, an khang.

Một số hình ảnh ghi nhận không khí Tết len lỏi trên khắp nẻo đường Thủ đô:

Phố Lạc Long Quân mấy năm gần đây được xem là một điểm đến thu hút những người tìm chơi đào, quất đón Tết.
Dễ dàng bắt gặp ở khu vực này những chậu đào thế đẹp mắt, có giá dao động từ 5 – 8 triệu đồng.
Nhiều chủ vườn nhận định, năm nay do thời tiết ấm nên nhiều cây đào đã nở bung trước Tết.
Chợ hoa Quảng An thời điểm này luôn tấp nập khách đến thưởng hoa và tìm mua những cành đào chơi Tết.
Hai bên đường lối vào chợ tràn ngập sắc đào đỏ thắm từ đào phai, bích đào cho đến cả đào rừng.
Dễ dàng bắt gặp trên đường phố hình ảnh những xe chở đào bán rong như thế này.
Một điểm bán hoa trên đường Âu Cơ tấp nập khách ghé vào mua hoa.
Những người bán đào cho biết: Giá hoa đào năm nay rẻ hơn mọi năm, một cành đào nhỏ và vừa được bán với giá dao động từ 50.000 – 150.000 đồng.
Một phụ nữ đang chọn cho mình một cành đào ưng ý trên phố Âu Cơ.
Nụ cười rạng rỡ của người bán đào.
Những cành đào vừa có giá 120.000 đồng được nhiều người lựa chọn để chơi Tết.
Chợ hoa Hàng Lược là một trong những địa điểm người dân phố cổ tìm đến để chọn cho mình những cành đào mỗi dịp Tết đến xuân về.
Chợ truyền thống lâu đời nhất của Thủ đô chỉ họp duy nhất một lần trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp cho đến tận ngày 30 Tết.
Bên cạnh những cánh đào đỏ thắm, quất cảnh cũng là một trong những mặt hàng được người dân ưa chuộng.
Cảnh mua bán nhộn nhịp trên chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội
Mỗi cành đỏ nhỏ để bày lên ban thờ như thế này có giá từ 20.000 – 50.000 đồng/cành.
Phố Hàng Mã ngập tràn sắc đỏ.
Các con phố quanh khu vực Hồ Gươm như: Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu… được trang hoàng đèn hoa lung linh đón Tết Nguyên đán.
Phố Lê Thái Tổ rực rỡ về đêm.
Khi thành phố lên đèn, đường phố Thủ đô lại khoác lên mình một diện mạo mới.
Một trong những điểm nhấn cho không khí Tết Ất Mùi ở Hà Nội là những vườn hoa đủ màu sắc bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

Khánh Linh
.
.
.