Xây chợ rồi cho thuê làm kho, sân phơi
Nằm trên tuyến đường ĐT 615, chợ Tiên Cẩm được xác định là điểm kinh doanh buôn bán của người dân cụm xã Sơn Cẩm Hà (Tiên Phước, Quảng Nam) được xây dựng khá khang trang với số tiền gần 300 triệu đồng.Thế nhưng, từ khi được xây xong (năm 2002) đến nay, chợ chỉ lèo tèo vài ba tiểu thương, rồi thời gian gần đây các tiểu thương này cũng ra ngoài buôn bán nhỏ lẻ không vào chợ.
Thấy chợ Tiên Cẩm bỏ hoang, UBND xã Tiên Cẩm đã “mạnh dạn” cho một số người mượn tạm để mở quán ăn; sau đó cho bà Phan Thị Thanh Nga (người địa phương) thuê để làm kho và sân phơi quế. Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm, thừa nhận: Xã đã cho bà Nga thuê chợ mỗi năm 1 triệu đồng để làm kho chứa hàng, sân phơi quế (!?)...
Tương tự, chợ Bình Định Bắc (Thăng Bình, Quảng Nam) có diện tích 4.400m2, được xây dựng từ năm 2009, với nguồn kinh phí hơn 2 tỉ đồng, đã hoàn thành từ lâu, nhưng nay vẫn còn bỏ không. Nhìn cửa vào chợ chất ngổn ngang gạch vỡ, cả trăm bao sắn lát được mang đến tận dụng chợ làm sân phơi mà xót...
Tỉnh Quảng