World Cup vẫn chưa… kết thúc?

Chủ Nhật, 25/07/2010, 10:08
Trái bóng Jabulani đã làm hết nhiệm vụ của nó, Tây Ban Nha đã lên ngôi vương của môn thể thao vua, tiếng kèn khó chịu vuvuzela đã tắt tiếng... Cầu thủ chơi tốt nhất World Cup đã được tung hô, huấn luyện viên tồi đã bị sa thải... World Cup 2010 đã kết thúc từ lâu. Nhưng, với một số người, World Cup chỉ là chuyện mở màn cho "cuộc chơi" không hồi kết khác...

 Thua cá cược, đi cướp. Thua độ, đi lừa đảo. Thiếu tiền chung độ, giết người cướp tài sản. Bị vợ càu nhàu vì ham xem bóng đá, giải quyết bằng cách giết vợ. Chồng ham xem bóng đá, vợ cản mãi không được bèn... đánh chồng đến bất tỉnh. Gieo mình xuống sông tự vẫn để... trốn nợ cá cược... Bức tranh toàn cảnh chuyện "bên lề" ở nước ta vào những ngày diễn ra World Cup có lẽ đã đến lúc được nhìn lại khi cơn phấn khích của những tín đồ túc cầu giáo đã hạ nhiệt.

Chắc chắn rằng cho đến lúc này, Phạm Văn Viên vẫn chưa thể có câu trả lời cho hành động ngu xuẩn của mình khi World Cup đang tới hồi gay cấn nhất. Vợ Viên là Cao Thị Nghĩa, 33 tuổi. Những ngày diễn ra World Cup, là những ngày bi kịch của cuộc đời chị tái hiện. Mải mê xem bóng đá lẫn... cá cược, Viên không còn thiết gì đến chuyện khác. Đêm nào, Viên cũng mò sang nhà bạn xem World Cup, mặc cho vợ than phiền, Viên vẫn giữ nguyên "quan điểm" của mình.

Một tối đầu tháng 7, như thường lệ Viên sang nhà bạn xem bóng đá, khi về đến nhà thì trời đã tờ mờ sáng. Cơn giận của phụ nữ trỗi lên, chị Nghĩa theo sát lưng Viên càm ràm. Không hiểu do thua độ nên cáu gắt hay chuyện gì khác, Viên lẳng lặng dùng... dây kẽm siết cổ vợ cho đến chết. Phát hiện vợ đã chết, Viên dựng hiện trường giả với mục đích khiến mọi người tin rằng chị Nghĩa giận chồng nên tự tử. Tuy nhiên, âm mưu của Viên đã bị vạch trần bởi Cơ quan điều tra.

Khác với gã chồng mất nhân tính Phạm Văn Viên, Nguyễn Văn Thọ cũng phải trả giá cho chuyện mê bóng đá của mình, nhưng lần này là với tư cách... nạn nhân(!).

Thọ lớn hơn vợ mình là Võ Thị Lý 1 tuổi, ngay khi World Cup vừa khai mạc, Thọ đã phải nhập viện vì bị Lý đánh đến... bất tỉnh. Số là bắt chước "anh em" trong xóm, Thọ cũng tham gia cá cược chút ít cho vui. Nhưng, Thọ vui chứ... vợ Thọ đâu có vui. Vậy là khi Thọ vừa về đến nhà sau khi tan trận bóng ở lượt trận đá lúc 21 giờ đêm theo giờ Việt Nam, Lý chẳng nói chẳng rằng, rút ngay thanh gỗ dùng để chắn cửa phang thẳng vào đầu chồng khiến Thọ bất tỉnh tại chỗ. Hậu quả của "phi vụ dạy chồng" này là Thọ phải nhập viện ngay trong đêm và xuất viện với... 21 mũi khâu trên đỉnh đầu.

Cũng do World Cup, mà cuộc hôn nhân của Nguyễn Văn Thành có khả năng... không thể thành hiện thực. Sắp đến ngày cưới, Thành được bố mẹ vợ tương lai coi như là con rể trong nhà. Chưa tận hưởng được chuyện vui bao lâu, Thành bỗng thành con nợ do thua độ. Hết đường xoay, Thành chơi bài liều bằng cách mượn đỡ chiếc xe gắn máy của bố vợ tương lai rồi... gửi nó vào tiệm cầm đồ.

Khi ông bố vợ tương lai biết chuyện, thương "thằng con rể dại", ông cứ ậm ừ yêu cầu Thành mau chóng chuộc xe của ông về thì mọi sự sẽ được... xí xóa. Tuy nhiên, đáp lại hảo ý của ông, anh con rể tương lai này chỉ biết "câm nín nghe tiếng ông nói". Chẳng đặng đừng, bố vợ tương lai buộc phải ra Cơ quan Công an để... tố cáo con rể tương lai vì hành vi chiếm đoạt tài sản(!).

Một chiếc xe máy được rao bán trên mạng vì thua cá độ.

Bỏ qua chuyện "trong nhà mùa World Cup", màn tiếp theo là chuyện "nhảy sông mùa... bóng đá".

Rạng sáng một ngày cuối tháng 6, khi vừa kết thúc một trận thư hùng trên sân cỏ tận Nam Phi thì cũng là lúc người dân sinh sống dọc khu cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh, TP HCM choàng tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu thất thanh từ dưới gầm cầu.

Khi người dân tìm đến nơi phát ra tiếng cầu cứu, họ hết sức sửng sốt khi phát hiện một nam thanh niên đang bám vào cột phao tiêu giữa dòng nước cuồn cuộn, miệng hét vang "Cứu tôi với, cứu tôi với...".

Ngay lập tức, nhân viên bảo vệ cột phao tiêu lao nhanh xuống dòng nước dìu "kẻ suýt chết đuối" kia vào bờ. Sau khi hoàn hồn, gã nói với mọi người mình tên là Tân, ngụ ở quận Thủ Đức. Do thua độ nhiều, vay mượn tứ tung đến mất khả năng chi trả, gã quyết định ra cầu Bình Lợi nhảy sông nhằm tìm cái chết để xù nợ. Tuy nhiên, khi vừa nhảy xuống sông, bao nhiêu dũng khí của gã vụt biến mất, thay vào đó là cơn... sợ chết ập đến. Cố hết sức, gã tóm được cột phao tiêu và ra sức kêu cứu. May mắn là gã vẫn còn sống sau phi vụ nhảy sông trốn World Cup.

Trước đó, một ngư dân sinh sống bằng nghề chài lưới trên sông cũng đã cứu sống người đàn ông tên Tuấn, khoảng trên 40 tuổi. Lý do nhảy cầu tự tử vẫn là do... thua độ bóng đá.

World Cup năm nay, người ta còn biết đến chiêu thức lừa đảo mới do Nguyễn Văn Nam, 30 tuổi "sáng tạo" ra. Do liên tiếp bị thua độ, Nam nghĩ ra chiêu kiếm tiền gỡ gạc bằng kế "kim thiền thoát xác". Tuy nhiên, ngay lần đầu tiên áp dụng "kế sách" này, Nam đã bị lật tẩy.

Theo dự tính của Nam thì gã sẽ mượn một chiếc xe gắn máy loại đắt tiền, sau đó mang xe vào Trường đại học Công nghiệp TP HCM để gửi. Tiếp đến, Nam lại mượn một chiếc xe gắn máy khác thuộc dạng "quẳng đâu cũng không sợ mất" tiếp tục gửi vào bãi giữ xe của trường đại học này. Mục đích của Nam là lấy được 2 vé gửi xe.

Khi đã có vé gửi xe, Nam dùng vé gửi xe của chiếc gắn máy "cùi bắp" vào bãi xe để lấy chiếc xe đắt tiền mình gửi trước đó. Có lẽ, nếu thực hiện thành công "mưu kế" này, Nam sẽ lu loa lên và yêu cầu bảo vệ bãi xe của trường bồi thường thiệt hại. Nhưng, "đáng tiếc" là nhân viên của bãi xe đã kịp thời tóm Nam khi xuất trình thẻ xe.

Không chỉ dừng lại ở những vụ phạm pháp, mà World Cup 2010 này, chúng tôi còn phát hiện chuyện cá cược bóng đá bằng... đất ở khu vực miền Tây. Tại quán cà phê thuộc huyện Đức Hòa (Long An), khi chúng tôi ghé nghỉ trưa thì bất ngờ được chứng kiến cảnh đặt cược bằng sổ đỏ của hai nông dân thứ thiệt. Nông dân mê cá cược thứ nhất, tự ra kèo Argentina chấp Đức nửa trái, nông dân mê cá cược thứ hai có quyền lựa kèo để bắt. Sau khi thỏa thuận, cả hai quyết định cược 300m2 đất trong tổng số diện tích đất mà mình đang sở hữu. "Thắng hay thua gì thì mai cũng ra xã xin chuyển nhượng chủ quyền đất. Quyết định vậy đi", nông dân mê cá cược thứ nhất nói rất... quyết tâm.

Thậm chí, ngay trong làng báo ở TP HCM. Cũng có vài phóng viên trẻ buộc phải "từ giã thành đô" để tạm quên đi cơn "bĩ cực" do World Cup mang lại. Mà nghe anh em đồng nghiệp kháo nhau thì ít nhất có 4 nhà báo buộc phải chuyển chỗ ở "từ nhà của mình sang... nhà trọ" cũng vì trái bóng Jabulani.

Ngoài ba chuyện "vặt vãnh", World Cup năm nay còn chứng kiến cảnh "con thua độ, bố nhảy cầu". Vụ việc đáng tiếc này xảy ra vào thời điểm vòng chung kết giải bóng đá Vô địch thế giới đã đi hết 2/3 chặng đường. Khi những đội mạnh nhất bước vào vòng play off gay cấn, cũng là lúc các "con nghiện bóng bánh" bước vào giai đoạn chạy vạy tiền bạc căng thẳng nhất, nhiều người bắt đầu nghĩ đến chuyện bán cửa bán nhà.

Vụ việc một người thợ nề tự dưng nhảy xuống cầu Bính, cây cầu lớn nhất Hải Phòng tự tử khiến không ít người nghĩ ngay đến chuyện anh này dính vào cờ bạc, cá độ... Nhưng kỳ thực, nguyên nhân còn "bất ngờ" hơn nhiều.

Khoảng 23h đêm 30/6, khi vừa xem xong trận bóng đá, anh Đỗ Tác Long, nhân viên đội bảo vệ cầu Bính phát hiện một người đàn ông đi xe máy lên giữa cầu, bỏ xe lại và trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Cấm tự vẫn. Anh Long thấy người này đứng tần ngần, có biểu hiện bất thường, chột dạ, vội lao đến định can ngăn nhưng người đàn ông hành động quá nhanh, lao thẳng xuống dòng sông.

Anh Long hô hào người đến giúp đỡ, các cơ quan chức năng cũng tổ chức cứu hộ bằng nhiều biện pháp nhưng do dòng nước sâu, chảy xiết, độ cao từ thành cầu xuống mặt nước quá lớn nên người xấu số đã tử vong. Bỏ lại trên cầu một xe máy Dream do Trung Quốc sản xuất, 2 chiếc mũ bảo hiểm (màu xanh lá cây và màu đen). Công an phường Sở Dầu sau đó đã nhanh chóng xác minh được nạn nhân là anh B.V.P., 48 tuổi, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng.

Công an phường Sở Dầu đã tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tự tử. Vợ nạn nhân trình báo rằng: chồng chị là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh có biểu hiện suy sụp tinh thần, thi thoảng thấy lẳng lặng, nhưng cũng chẳng tâm sự gì với chị.

Tìm hiểu từ những người hàng xóm láng giềng, mới biết được một nguyên nhân hết sức "ngã ngửa": con trai của nạn nhân thời gian gần đây sa đà vào chuyện cờ bạc. Tệ hơn, trong dịp World Cup 2010, nghịch tử này đã chơi cá độ bóng đá và mắc nợ cả trăm triệu đồng. Gia đình hoàn toàn không có khả năng chi trả, khuyên bảo mãi mà con không nghe, anh B.V.P. đâm ra chán nản, tuyệt vọng.

Tôi có anh bạn "xã hội" làm nghề cầm đồ ở quận Đống Đa, Hà Nội, quanh năm suốt tháng chả mấy khi thấy quan tâm đến nhau, thế mà xong World Cup, ngày nào cũng thấy gọi điện nhắn tin suốt ngày gạ gẫm ra mua xe máy "toàn xe ngon thôi, rẻ lắm". Nguyên nhân là trong dịp World Cup, cửa hàng của anh nhận cầm hơn chục xe máy các loại, hết giải bóng đá rồi mà chả thấy mấy ông đến chuộc về.

Trên mạng Internet, tại những trang rao vặt có tiếng như: chợ trời, vật giá, chợ điện tử... thời gian trong và sau World Cup 2010, những lời rao bán điện thoại, laptop, xe máy, thậm chí nhà cửa... cứ nhan nhản, đại loại như là: "Thua độ World Cup, mình cần  bán điện thoại Nokia X6-16Gb, hàng chính hãng, mình mua trong Thế giới di động. Mới sử dụng chưa tới 6 tuần, nguyên tem, còn bảo hành đến 21/4/2011. Liên hệ...".

"Cần bán gấp xe máy, tình hình là trận chung kết Hà Lan đá chán quá làm em thua cạn tiền. Bạn nào có nhu cầu thì xin mời nhé...”.

Tôi và một đồng nghiệp nữa lần theo lời rao trên một trang rao vặt: "Em chán đời quá, cần bán gấp con Dream "chiến" biển 30. Chất lượng 99%. Em cần 7 triệu để giải quyết khoản nợ, giảm thêm cho bác nào nhiệt tình...".

Vừa để có tư liệu viết bài, vừa thấy con xe "giá rẻ bất ngờ", chúng tôi cũng định... mua luôn. (Biển số 30 là biển số xe mới của Hà Nội trong vòng 2 năm nay, tên gọi Dream "chiến" - thường dùng chỉ xe Dream có xuất xứ từ Thái Lan).

Theo số điện thoại kèm dưới mẩu tin, người bán hẹn chúng tôi ra quán cà phê trên phố Trương Định. Trong hình dung của chúng tôi, đó sẽ là một dân cá độ mặt nhăn mày nhó, tóc xanh, tóc đỏ xuất hiện với một con xe máy tốt mà rẻ, tha hồ ép giá.

Chờ khoảng 30 phút, một thanh niên đi xe máy đến, có vẻ khá vội vàng, đến chỗ chúng tôi ngồi, giới thiệu tên là Ánh. Ánh thao thao bất tuyệt chuyện thua độ trận này, "ăn" trận kia, "cầm chương" kiểu này, "thu bóng" kiểu nọ và trình bày là cần bán con xe này để lấy tiền rút chiếc xe SHi đang cắm ở hiệu cầm đồ ra. Khi chúng tôi hỏi chiếc xe thì Ánh dắt ra vỉa hè, chỉ vào chiếc xe còn nguyên cả thùng vận chuyển cơm hộp. "Xe đây hai anh, con này "chiến" lắm. Thực là em cũng không muốn bán nhưng bóng bánh thất bát nên phải chịu". Nhìn chiếc xe, chúng tôi từ hy vọng tràn trề chuyển sang... vô cùng thất vọng. Chiếc xe Ánh mang đến không phải là "Dream chiến chất lượng 99%" như quảng cáo mà là một con Dream Trung Quốc, hiệu Jiulong. Sản phẩm này mà mang ra chợ xe Chùa Hà chắc sẽ được định giá tầm... hơn triệu.

Chuyện thua cá độ mà bán tài sản là chuyện thường tình nhưng cũng có những kẻ giả danh là "thua độ World Cup" để tranh thủ bán hàng kém chất lượng. Tâm lý  những người mua hàng, đặc biệt là mua hàng qua mạng thường lầm tưởng vớ được tài sản của người "bán chạy nợ" sẽ là hàng ngon - bổ - rẻ nên cứ thế xông vào.

Rõ ràng, đối với một số người, World Cup vẫn chưa kết thúc(!)

H.Thắng - K.Hữu (Chuyên đề ANTG 978)
.
.
.