Vẫn còn “chặt chém” giá trông xe ở Hà Nội dịp nghỉ lễ 2-9

Thứ Hai, 02/09/2013, 12:39
Dịp dịp nghỉ lễ 2-9, Hà Nội đón hàng nghìn lượt khách từ khắp nơi về trung tâm Thủ đô vui chơi. Mặc dù sáng 1/9 Hà Nội mưa to, nhưng dòng người vào lăng viếng Bác vẫn không giảm. Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đông nghẹt khách vào ngày thứ bảy (31/8) bởi có nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn.

Nhưng điều khiến cho Hà Nội vẫn chưa thực sự trở thành điểm thăm quan hấp dẫn khi giá dịch vụ trông giữ xe vin vào ngày lễ để “chặt chém”.

Công viên Thống Nhất ngày nghỉ đầu tiên (31/8) giá vé gửi xe 5.000đ/lượt/xe máy ở phía trong, nhưng ngoài đường vẫn hét 10.000đ/lượt. Các điểm trông giữ xe quanh bờ Hồ có giá 10.000đ/lượt/xe máy, 40.000 đến 50.000đ/xe ôtô. Tối 31/8, một số điểm trông xe ở quanh Bờ Hồ cũng vẫn đẩy giá lên 15.000đ/lượt. Sáng 1/9, trời mưa nên hầu như các điểm tham quan vắng khách. Thế nhưng, dòng người vào Lăng viếng Bác vẫn đông.

Tại phố Ngọc Hà và Đội Cấn, một số điểm trông giữ xe vẫn hoạt động. Tuy nhiên, năm nay UBND quận Ba Đình phát động chương trình Hội Cựu chiến binh tại các phường đứng ra trông giữ xe cho nhân dân, thu đúng giá quy định là 2.000đ/xe máy nên tại đây không tái diễn cảnh chặt chém như mọi năm.

Du khách đến vui chơi ở Công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ 2-9 không còn bị chặt chém vé gửi xe.

Theo ông Bùi Thanh Bình, Chánh Văn phòng UBND quận Ba Đình thì trong 3 ngày nghỉ lễ (31/8, mùng 1 và 2/9) UBND quận Ba Đình đã giao cho Hội Cựu chiến binh các phường tự nhận trông giữ xe và thu giá đúng theo quy định là 2.000 đ/xe máy cho nhân dân đến đây tham quan, vui chơi. Điểm bố trí lực lượng Cựu Chiến binh trông giữ xe nhiều nhất là khu vực quanh Lăng Bác và Công viên Thủ Lệ. “Các điểm này UBND quận sẽ tổ chức kiểm tra thường xuyên”.

Chiều 31/8 và sáng 1/9, ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đi kiểm tra tại các điểm trông xe trên nhằm đảm bảo cho nhân dân đến vui chơi trên địa bàn Ba Đình trong ngày nghỉ lễ không bị thu giá quá quy định. Được biết đây là lần thứ 2 trong năm 2013, quận Ba Đình huy động lực lượng Cựu Chiến binh đứng ra trông giữ xe cho nhân dân (lần thứ nhất là vào dịp nghỉ lễ 30-4).

Theo ông Bùi Thanh Bình thì ngay trong dịp nghỉ lễ này, UBND quận Ba Đình cũng đã xử phạt điểm trông giữ xe quá giá quy định tại cổng chính của Công viên Thủ Lệ. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, chiều tối 31-8, tại một điểm trông giữ xe ở cổng phụ của công viên này đã thu 5.000đ/xe máy. Trả lời về việc này, ông Bình cho biết: “Quận sẽ kiểm tra và chấn chỉnh ngay”.

Chặt chém giá vé gửi xe gấp nhiều lần quy định không chỉ xảy ra vào dịp lễ, Tết ở Hà Nội mà nó còn xảy ra hàng ngày, thậm chí ở những cơ quan nhà nước, điển hình là ở một số bệnh viện của Hà Nội. Việc làm của UBND quận Ba Đình là rất kịp thời, đây là cách làm hay để phục vụ nhân dân. Nhưng đáng tiếc khi đây là nơi duy nhất ở Hà Nội làm được việc này, trong khi tình trạng thu giá vé quá quy định ở Thủ đô đang gây bức xúc trong dư luận. Giá như các quận trung tâm khác, nơi có tình trạng “chặt chém” nổi tiếng mà làm được điều này thì bức xúc của người dân cũng dịu bớt hơn. Thiết nghĩ, việc ngang nhiên thu quá giá quy định cần phải được xử lý hàng ngày và phải sử dụng biện pháp mạnh như rút giấy phép kinh doanh nếu tái phạm

Nhật Minh
.
.
.