Tường trình trên đường xuyên tâm bão

Thứ Tư, 30/09/2009, 13:08
Một ngôi trường bị ngập sâu, những chiếc dây điện là là mặt nước, một con thuyền bơi giữa đường... là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trưa nay. Nhưng hơn hết là hình ảnh những chiến sĩ CAND bám đường, phân luồng giao thông.

Gần trưa hôm nay, nhóm phóng viên CAND Online đã lên đường đi vào vùng tâm lũ - tỉnh Thừa Thiên - Huế. Những hình ảnh ghi lại trên hành trình phần nào phản ánh được tình cảnh người dân miền Trung trong cơn bão lũ:

Ngôi trường ven đường này ngập khá sâu.

Dải phân cách thành đường "đi bộ".

Trong khi đó nhiều xe hơi vẫn dũng cảm "bơi" giữa quốc lộ.

Một số người dân di tản lợn.

Có người thì "thảnh thơi" bơi thuyền.

... hay chọn cách đi xe ba gác nếu không muốn dắt bộ xe máy.

Nhà mặt đường quốc lộ trong cơn bão lũ.

Nhiều người dân phải dừng lại giữa đường vì nước ngập sâu không di chuyển nổi.

Dù nước ngập, trời mưa nhưng các chiến sĩ CSGT vẫn kiên trì bám đường, đảm bảo giao thông thông suốt cũng như giữ gìn trật tự an ninh công cộng.

Trang Dũng
.
.
.