Trại giam Gia Trung (Gia Lai):

Trại giam Gia Trung (Gia Lai): Sơ kết phong trào phạm nhân viết thư chủ đề “Gửi lời xin lỗi”

Thứ Sáu, 26/09/2014, 21:00
Những phạm nhân bước vào trại cải tạo đều có quá trình lầm lỗi, mỗi cuộc đời, số phận, hoàn cảnh phạm tội khác nhau nhưng khi vào trại, ước mong chung là làm sao để họ hướng thiện, sớm trở về với cuộc sống cộng đồng xã hội. Phong trào phạm nhân viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” do Tổng Cục VIII phát động được cán bộ chiến sĩ Trại giam Gia Trung (Bộ Công an), đóng chân ở địa bàn huyện Mang Yang, Gia Lai tích cực triển khai và thu nhiều kết quả tốt.

Đợt phát động lần đầu trong thời gian khoảng 5 tháng, Trại giam Gia Trung đã nhận được gần 2.800 bức thư của các phạm nhân đang cải tạo, giáo dục ở đây, chia sẻ những tình cảm sâu nặng từ đáy lòng mình về quá khứ sai lầm, tội lỗi, mong được tha thứ từ phía gia đình bị hại, người thân, chính quyền địa phương...

Nhiều lá thư thấm đẫm nước mắt tình người, về sự ăn năng hối hận của các phạm nhân, như Lê Thị Hải Yến gửi lời xin lỗi chú Mạo về hành vi trộm cắp của mình. “Sau một lần lầm lỡ phạm tội cháu phải trả giá rất đắt và đã nhận ra rằng, trên đời này còn có nhiều thứ quý hơn tiền bạc, vật chất mà không dễ gì mua được đó là tình người, tình yêu thương và lòng tha thứ bao dung của con người...”, phạm nhân Yến tâm sự.

Các phạm nhân được khen thưởng vì đã có thành tích trong đợt phát động phạm nhân viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”.

 Đại tá Nguyễn Đình Ba- Giám thị Trại giam Gia Trung đã nghẹn ngào khi đọc những dòng thư đầy cảm xúc của các phạm nhân thổ lộ. Chính tình người và lòng yêu thương tha thứ đã khơi dậy lòng hướng thiện, sự ăn năn, hối hận của mỗi phạm nhân và giúp họ gạt bỏ phần nào cảm giác dày vò, ray rứt lương tâm, từ đó quyết tâm học tập, lao động, cải tạo tiến bộ để sớm làm lại cuộc đời

N.Như
.
.
.