Thông tin về 2 hầm bom bi ở thị trấn Mộc Châu (Sơn La)

Thứ Năm, 02/07/2009, 08:21
Thời gian gần đây, khi san ủi mặt bằng xây dựng Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu, đơn vị thi công phát hiện đến 5 quả bom vùi dưới nền một vài ngôi nhà cũ. Sự kiện này làm nóng lên thông tin về 2 hầm bom bi bị quên lãng từ thời chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ...

Mới đây, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Nghệ, 76 tuổi ở Tiểu khu 12 - một trong những nhân chứng về sự tồn tại của 2 hầm bom bi mấy chục năm trước. Ông Nghệ nguyên là Phó trưởng Công an thị trấn Mộc Châu, trong những năm đế quốc Mỹ đánh phá, hằng ngày địa bàn tiểu khu 12 phải hứng chịu ít nhất 2 trận bom hoặc rốc két. Hồi đó, với nhiệm vụ của mình, ông Nghệ cùng ông Phạm Văn Hinh (Trưởng Công an thị trấn) và ông Ngô Quí (Công an viên), cứ sau mỗi trận bom các ông lại tỏa ra hiện trường, phối hợp cùng một số lực lượng tìm nhặt những quả bom bi về vứt xuống hai căn hầm chữ A (sâu khoảng 2m, mỗi bề chừng hơn 1m).

Sau chiến tranh, tại khu vực có hầm bom bi, một vài cơ quan đến dựng trụ sở, sau đó các hộ dân lục tục kéo nhau đến san đất làm nhà. Thống kê từ năm 1975 đến đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, tại khu vực Tiểu khu 12, đã có 11 người chết và bị thương vì bom bi.

Chúng tôi đã tiếp xúc với khá nhiều nhân chứng, có người trực tiếp đi nhặt bom bi để gom vào hai căn hầm ngày trước như ông Nguyễn Văn Nghệ; có những người đã chứng kiến, đã sống và từng giữ cương vị trong bộ máy Đảng, chính quyền địa phương như ông Hoàng Xuân Nga, ông Nguyễn Hồng Cương; cùng hàng chục người dân từng trải qua những năm tháng đau thương thời chiến tranh, tất cả đều khẳng định thông tin về 2 hầm bom bi là có thật, và chưa cơ quan có trách nhiệm nào tổ chức di dời và phá hủy.

Ông Nguyễn Văn Nghệ chỉ địa điểm nghi là hầm gom bom bi ngày trước.

Thời gian lùi vào dĩ vãng, trên địa bàn chứa đầy bom bi ngày nào bây giờ là mảnh đất "cắm dùi" của 216 hộ, gần 900 nhân khẩu. Trao đổi với phóng viên Báo CAND về vấn đề này, Thượng tá Bùi Văn Nhự, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Mộc Châu, cho biết: "Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã tìm gặp các nhân chứng và khẳng định, 2 hầm bom bi này là có thật. Nhưng vì hầm bom đang nằm dưới một trong những nền nhà dân, không có máy dò mìn cùng các phương tiện kỹ thuật thì cũng chưa biết vị trí chính xác chỗ nào. Trước mắt, chúng tôi đã báo cáo lên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xin chủ trương, đồng thời tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác"...

Được biết, ngoài số bom bi kể trên, mấy năm qua trên địa bàn huyện Mộc Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung, liên tiếp phát hiện được những quả bom nổ chậm còn sót lại từ thời chiến tranh. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của huyện Mộc Châu và tỉnh Sơn La cần nhanh chóng vào cuộc, xác định chính xác vị trí 2 hầm bom bi, tiến hành rà phá, di chuyển để người dân trong vùng yên tâm sinh sống

Vũ Mạnh Hà
.
.
.