Thời tiết ngày 7/9/2013

Thứ Bảy, 07/09/2013, 04:35
Hôm nay cả nước có mưa rào và dông khiến thời tiết ngày cuối tuần dịu mát hơn, ngay cả tại “chảo lửa” miền Trung, Nam Bộ thì nhiệt độ ban ngày cao nhất cũng chỉ đạt 34oC. Khu vực Bắc Trung Bộ có thể có tố lốc và gió giật mạnh trong những cơn dông rải rác ngày hôm nay.

Sau đợt mưa từ đầu tuần, vùng núi thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn phải đối mặt với lũ quét và sạt lở đất như thảm họa kinh hoàng tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai vào tối ngày 4/9.

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, phía Nam 29 - 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC

C.L.
.
.
.