Thời tiết giá lạnh, người trồng hoa Quảng Ngãi lao đao

Thứ Hai, 27/01/2014, 14:40
Có mặt tại làng hoa Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, vào thời điểm cận Tết Giáp Ngọ mới thấu hiểu được nỗi cơ cực của bà con nông dân nơi đây.

Hàng trăm chậu hoa cúc, mai… đã được sơn sửa, tân trang chỉ chờ ngày xuất bán, nhưng giờ vẫn còn nằm “gối bãi” tại vườn. Hoa có nguy cơ nở trễ nên dù đã nhận trước tiền cọc, nhưng tới thời điểm này thì nhiều gia đình đành trả lại tiền cho thương lái...

Bên vườn mai vẫn chưa chịu kết nụ, ông Đoàn Văn Luận (thôn Hải Môn, Nghĩa Hiệp) cho biết: “Đợt lũ vừa rồi, khó khăn lắm tui mới cứu được bấy nhiêu chậu mai. Tưởng rằng năm nay khan hàng thì sẽ được giá. Ai ngờ…”, ông Luận bỏ lửng câu nói.

Bỏ công chăm sóc cho hơn 200 chậu mai, từ khâu bón phân, trẩy lá... ông Luận đều tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Thế nhưng, do thời tiết quá lạnh nên vườn mai trị giá cả trăm triệu đồng của ông Luận vẫn chẳng chịu ra hoa, dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết

N.Thùy
.
.
.