Thăm hỏi quân nhân bị choáng sau 3 ngày đêm bám biển

Thứ Năm, 23/06/2016, 16:29
22h30 ngày 22-6, Giám đốc Bệnh viện huyện đảo Bạch Long Vĩ nhận được tin báo từ Đồn trưởng Đồn biên phòng Bạch Long Vỹ về việc xin hỗ trợ cấp cứu cho 1 cán bộ biên phòng là Thiếu tá Vũ Xuân Triều, công tác tại Đồn biên phòng Bạch Long Vỹ đang tham gia trực tiếp tìm kiếm máy bay CASA cùng tàu của ngư dân có dấu hiệu choáng, đau bụng cấp, nôn ra dịch máu.

1h40 này 23-6, sau hơn 3 tiếng, cán bộ biên phòng đã được tàu đưa từ thực địa vào Bệnh viện. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng: choáng, da xanh tái, vã mồ hôi, buồn nôn và nôn ra ít dịch lẫn máu đỏ tươi. Bụng mềm, chướng nhẹ, ấn đau chói vùng thượng vị.

Đến 6h30’, bệnh nhân có tiến triển tích cực: tiếp xúc được, đỡ đau thượng vị, buồn nôn nhưng không nôn ra máu, bụng mềm, tự ăn cháo nguội.

Thăm hỏi quân nhân bị choáng trên huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Lãnh đạo huyện Bạch Long Vĩ đã đến thăm, động viên Thiếu tá Vũ Xuân Triều- Đồn Biên Phòng Bạch Long Vĩ yên tâm điều trị và ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của đồng chí trong suốt 3 ngày đêm đã bám biển, bám tàu làm nhiệm vụ tìm kiếm trên biển.

Đồng thời Đoàn cũng tiếp tục thăm và động viên chiến sĩ Đặng Văn Tuyến - 19 tuổi, binh nhất của Trạm Rada 27, Trung Đoàn 295 thuộc Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân đã hồi phục tích cực sau ca mổ viêm ruột thừa cấp ngày 21-6 tại Bệnh viện huyện đảo.

Văn Thịnh
.
.
.