Thăm gia đình hai cha con tật nguyền

Thứ Hai, 13/07/2009, 15:30
Thấy chúng tôi, anh Sơn vội lết từng bước chân tật nguyền từ trong nhà đi ra, đồng thời khua lên khua xuống cánh tay để ra kí hiệu mời khách vào trong nhà. Vợ anh ngồi bên chiếc giường đơn cáu bẩn đang phe phẩy chiếc quạt nan chăm sóc đứa con nhỏ Thái Thị Lâm Thủy.
>> Bố tật nguyền, con cũng không biết đi

Sau khi Báo CAND đăng bài phản ánh về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Thái Hồng Sơn và chị Cao Thị Tâm, trú tại xóm 5, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), hoàn cảnh khốn khó của anh chị đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm khắp nơi trên cả nước.

Sáng 9/7, phóng viên Báo CAND đã mang theo tấm lòng thơm thảo của bạn đọc về xóm 5 - nơi mà gia đình anh Sơn, chị Tâm đang sinh sống.

Thấy chúng tôi, anh Sơn vội lết từng bước chân tật nguyền từ trong nhà đi ra, đồng thời khua lên khua xuống cánh tay để ra kí hiệu mời khách vào trong nhà. Vợ anh ngồi bên chiếc giường đơn cáu bẩn đang phe phẩy chiếc quạt nan chăm sóc đứa con nhỏ Thái Thị Lâm Thủy.

Nhìn bé Thủy, tất cả chúng tôi đều phải lặng đi vì hoàn cảnh đáng thương mà gia đình anh Sơn, chị Tâm đang gặp phải.

Cháu Thủy mặc dù đã 12 tuổi, song bé nhỏ hơn rất nhiều so với những cháu cùng trang lứa. Cơ thể của cháu giờ chỉ còn da bọc xương. Chân tay teo tóp nằm gần như bất động trên giường. Mái tóc đen thuở trước giờ đã không còn, thay vào đó là lớp da trọc lốc nham nhở những vết lở loét...

Đang trò chuyện với chị Tâm, chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng kêu thất thanh vì đau đớn của cháu Thủy. Nước mắt chị Tâm lại lăn dài trên đôi gò má xương xương của mình.

Đón nhận số tiền 2,5 triệu đồng do độc giả Báo CAND gửi tặng, chị Tâm xúc động: "Gia đình chúng tôi xin cảm ơn các tấm lòng hảo tâm, cảm ơn Báo CAND đã tiếp sức để giúp cháu có thêm điều kiện chống chọi với bệnh tật".

Ông Võ Hữu Nghĩa - Quyền trưởng Công an xã Đức Lâm cũng xin được thay mặt chính quyền, người dân địa phương, gửi lời cảm ơn chân thành tới những bạn đọc giàu lòng nhân ái và Ban Biên tập Báo CAND đã có những việc làm tình nghĩa. Hy vọng rằng, thời gian tới đây, gia đình anh Sơn, chị Tâm sẽ lại được bạn đọc Báo CAND tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ.

Dù đã rời xa xã Đức Lâm, song hình ảnh chị Tâm đang ngồi bên chiếc giường đơn cáu bẩn, bên đứa con thơ mang trọng bệnh của mình vẫn hiện ra trước mắt các thành viên của đoàn công tác. Hoàn cảnh gia đình anh Sơn, chị Tâm hiện vẫn đang rất cần sự giúp đỡ, ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm bốn phương.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Luận Huy
.
.
.