Tập trung truy tìm con heo rừng hung dữ cắn chết người

Chủ Nhật, 16/11/2014, 14:00
Ông Nguyễn Văn Nho, Chủ tịch UBND xã Phổ Hoà, cho biết: Chính quyền xã Phổ Hòa đã cử các lực lượng chức năng tập trung truy tìm con heo rừng hung dữ; đồng thời có biện pháp bảo vệ người dân, không để thú dữ tấn công gây chết người như đã xảy ra.

Báo CAND đã đưa tin, vào trưa 28/10, chị Phạm Thị Hồng Hạnh (39 tuổi, trú thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đi cắt cỏ ở cánh đồng gần đập hồ Liệt Sơn, thuộc thôn Hiển Văn, thì bất ngờ một con heo rừng khoảng 100kg lao đến tấn công, húc và cắn chị tử vong.

Ngày 14/11, ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Trưởng Công an xã Phổ Hòa, cho biết: Sau khi cắn chết chị Hạnh, con heo rừng rất hung dữ, gặp ai cũng tấn công. Nó đã cắn nát cặp bánh xe máy của người dân đi làm rẫy dựng bên đường. Một nhóm thợ săn cùng chó săn bám theo thì bị heo rừng quay lại truy đuổi, tấn công. Rất may nhóm thợ săn này kịp thời trèo lên cây thoát thân… Từ ngày chị Hạnh bị heo rừng cắn chết đến nay, người dân thôn Hiển Văn không dám ra vườn, lên rẫy để sản xuất. Đêm xuống, mọi nhà đều đóng cửa im ỉm, không dám ra ngoài, vì quá sợ hãi heo rừng. Nhiều người phán đoán, có khả năng con heo rừng hung dữ kia vẫn đang quanh quẩn khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Đức Phổ và Ba Tơ.

Ông Nguyễn Văn Nho, Chủ tịch UBND xã Phổ Hoà, cho biết: Chính quyền xã Phổ Hòa đã cử các lực lượng chức năng tập trung truy tìm con heo rừng hung dữ; đồng thời có biện pháp bảo vệ người dân, không để thú dữ tấn công gây chết người như đã xảy ra.

“Để giúp người dân đề phòng heo rừng tấn công, qua loa phát thanh hàng ngày, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác khi đi làm rẫy. Bên cạnh, chúng tôi cũng đặt biển cấm tại khu vực có heo rừng xuất hiện trước đó”, ông Nho nói

Trà Câu
.
.
.