TP Hồ Chí Minh: Trụ điện bốc chày ngùn ngụt trong đêm mưa

Thứ Năm, 15/11/2012, 15:30
Trời mưa tầm tả, nhiều người dân đứng trú mưa  dưới mái hiện nhà số 408, Nguyễn Thị Minh Khai hoảng hốt khi trụ điện sắt hạ thế bốc cháy…

Khoảng 21h30 ngày 14/11, nhiều người dân đứng trú mưa dưới mái hiên cửa hàng buôn bán xe gắn máy số 408 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3 hoảng hốt khi nghe một tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ là ngọn lửa bốc cao bao trùm ngọn của trụ điện sắt hạ thế. Mọi người bỏ chạy tán loạn.

Do tia lửa từ trên trụ điện bay và rơi xuống đường nên nhiều người hoảng loạn bỏ luôn cả xe gắn máy để chạy thoát thân. Hàng loạt bó cáp viễn thông gắn trên trụ điện bị cháy đứt rơi xuống đường.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, 1 số công nhân điện lực thành phố đã đến cắt điện toàn bộ khu vực. Hai xe chữa cháy chuyên dụng của Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đã đến hiện trường triển khai dập lửa.

Sau 10 phút, đám cháy được dập tắt. Đến 0h30 ngày 15/11, sự cố cháy gây đứt cáp và mất điện ở khu vực này vẫn chưa được khắc phục

Minh Phong
.
.
.