TP HCM: Người đàn ông với vết cắt trên tay trong căn nhà khóa kín

Thứ Hai, 30/06/2014, 18:10
Khoảng 8h ngày 30/9, tại một căn nhà đóng kín trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, nhiều người đi đường nghe tiếng kêu la phía bên trong nên chạy đến xem. Do cửa khóa kín nên người dân chỉ hé mắt nhìn được qua cửa sắt và phát hiện một người đàn ông nằm quằn quại trên vũng máu. Thông tin trên nhanh chóng được báo với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn đã nhanh chóng đến hiện trường phá cửa và đưa người đàn ông này vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cổ tay có vết cắt gây mất máu.

Căn nhà nơi phát hiện ra vụ người đàn ông với vết thương trên tay.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên D. (54 tuổi, tạm trú Hóc Môn) sống tại căn nhà này cùng với một người phụ nữ khoảng 2 năm nay. Lúc xảy ra vụ việc, căn nhà bị khóa trong, chỉ một mình D. ở nhà nên có khả năng ông D. tự gây ra vụ việc trên. Nhiều người dân sống ở gần khu vực này cho hay, mấy ngày qua ông D có biểu hiện buồn bã và hay than vãn chuyện gia đình

Nghinh Phong
.
.
.