Say rượu, lôi con ra đánh đập

Thứ Tư, 26/08/2009, 11:00
Sau khi bà Nguyễn Thị Mỳ hành hạ con bị TAND huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước kết án 24 tháng tù giam, ông Nguyễn Văn Tước (chồng bà Mỳ), ở thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long nhậu xỉn lại mang con ra đánh đập tàn nhẫn.

>> 2 năm tù cho bà mẹ cắt gân chân con

Chiều 10/8, khi đi làm rẫy về, anh Vũ Văn Hùng là người hàng xóm sinh sống gần nhà ông Tước, nghe tiếng trẻ gần bên nhà mình khóc lóc. Lúc đầu anh Hùng tưởng chỉ quát mắng con bình thường, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, tiếng trẻ càng khóc thương thảm thiết, anh Hùng bèn chạy sang nhà ông Tước xem có chuyện gì.

Vừa sang đến nhà thấy ông Tước đang dùng tay, gậy đánh con ruột mình là Nguyễn Thị Kiều Oanh, 11 tuổi, anh Hùng liền nhảy vào can ngăn nhưng ông Tước vẫn không ngừng đánh con, lại nói: "Chuyện nhà tôi để tôi giải quyết". Và cứ thế ông Tước lại quay sang đánh cháu Oanh. Thấy đứa trẻ bị hành hạ với đầy máu me trên người, anh Hùng đã gọi điện báo Công an xã Đức Hạnh.

Nhận được tin báo, 18h30' cùng ngày, Công an xã liền đến hiện trường nhà ông Tước để nắm bắt tình hình và lập biên bản. Thấy cháu Oanh bị thương tích, Công an xã Đức Hạnh liền mang cháu Oanh đến Trạm Y tế xã Đức Hạnh (cách nhà ông Tước khoảng 3km) cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long điều trị. Theo biên bản do Công an xã Đức Hạnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phước Long lập tối 10/8, cho biết: Cháu Oanh bị đa chấn thương.

Ngay tối 10/8, Công an xã Đức Hạnh mời ông Nguyễn Văn Tước đến trụ sở lấy lời khai nhưng do đã uống rượu, vả lại còn 3 đứa con ở nhà không ai chăm sóc nên Công an xã Đức Hạnh không tạm giữ và cho ông Tước về. Hôm sau, ngày 11/8, Công an xã mời ông Tước lên viết tường trình về vụ việc. Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long, cháu Oanh đã rời bệnh viện về nhà tiếp tục điều trị.

Trao đổi với chúng tôi ngày 13/8, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Công an xã Đức Hạnh, huyện Phước Long cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã cũng đã báo cáo Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phước Long. Công an huyện đã giao cho Công an xã xử lý vụ việc.

Hiện nay, Công an xã đang củng cố hồ sơ, lấy thêm lời khai nếu đủ căn cứ sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an cũng đã bắt ông Tước viết cam kết từ nay không được hành hạ đánh đập con. Về sự việc đánh đập con xảy ra chiều 10/8, UBND xã sẽ ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Tước. 

Cũng theo ông Giang, sau khi bà Mỳ vào tù, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, chính quyền địa phương, cá nhân, đoàn thể khắp nơi đã đến gia đình thăm, tặng quà cho các con ông Tước, nhưng ông Tước không cho các con ăn mà thường mang bán lấy tiền nhậu.

Với tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, có thể nói, thời gian qua, chính quyền địa phương, các cá nhân, tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm; đặc biệt anh em Công an xã Đức Hạnh đã hết mình bao bọc, che chở, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình ông Tước. Nhưng do tính tình "dở hơi", độc ác (khi có men rượu) của ông Tước nên cũng đành bất lực

Đức Trí
.
.
.