Rừng măng Yên Tử sắp trụi

Thứ Bảy, 09/04/2005, 08:07
Khách hành hương chưa nguôi bàng hoàng về một trong 9 con suối ở Yên Tử bị vẩn đục bởi axít do việc khai thác than gây ra, lại thất vọng khi rừng măng trúc Yên Tử hàng trăm năm tuổi đang đứng trước nguy cơ bị xoá sổ.

Trúc Yên Tử là loài cây quý, mọc rải rác trong 2,6 ngàn héc-ta rừng đặc dụng, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Vậy mà người dân địa phương lại đang ra sức khai thác loại măng quý này để bán kiếm lời.

Từ khi khách hành hương "chuộng" măng Yên Tử thì nhà nhà, người người đổ vào rừng bẻ măng để cải thiện cuộc sống vốn rất khó khăn của mình. Măng trúc Yên Tử nổi tiếng đến nỗi, nhiều nhà hàng đã không bỏ lỡ cơ hội quảng cáo cho thực khách món măng nướng thơm ngọt này. Dân ở đây nhà nào ít con đã mua được ti vi nhờ bán măng.

Cách đây mấy năm, mỗi ngày đi rừng, người dân địa phương hái được cả gùi to. Nhưng giờ hiếm lắm, toàn phải sang các cánh rừng bên cạnh, sang tận Bắc Ninh, Bắc Giang hái về bán.

Theo lời một người dân địa phương ở đây thì cả thôn đều đi bẻ măng, nhưng chẳng ai biết đây là loài cây cấm. Hoặc có biết nhưng cứ bẻ, vì chẳng thấy cơ quan chức trách bảo gì.

Để có được thân trúc cao vút, xanh ngút ngàn tầm mắt phải mất vài năm. Khi bị bẻ, vài năm sau thân trúc mới hồi phục để vươn dậy cho ra đợt măng mới. Nhưng cứ hé búp măng nào người ta đã nhẫn tâm bẻ hết. Khách hành hương thì "vô tâm", thấy người bán là ào ào hỏi mua, mà ai cũng đòi măng Yên Tử. Thế là hàng loạt các loại măng ở nơi khác, kể cả măng đắng ngắt, to như thân tre non cũng dán mác "măng Yên Tử".

Ông Đặng Đình Sách, Trưởng Ban quản lý di tích Yên Tử ái ngại, chưa có chế tài xử lý hành chính cho việc bẻ trộm măng. Theo chúng tôi, ngoài biện pháp tuyên truyền, giáo dục thì Ban Quản lý di tích Yên Tử phải nghiêm cấm bán măng trúc trong phạm vi di tích. Trường hợp nào cố tình vi phạm phải kiên quyết xử phạt thích đáng

T. Hằng
.
.
.